Đăng ngày: 23:15 15-11-2009
ta
kẻ chẳng tu hành
thích áo lam
thích mùi nhan khói
thích tiếng đồng ngân vang vang
thích phiến lá vắt ngang ký ức
thích gót trần
thích bình bát của nhà tu
ta
không là kẻ chân tu
mang hoài niệm sống
lánh sân si bên cội lớn
lại tịnh thiền nơi không chen lấn chốn người qua
ta
cũng thích hát ca
thích một câu
nam mô a di đà phật
ta có phải là ta?
cõi phật cõi trần
hỏi có bao xa?
sg, 15/11/2009
- Xanh Rêu -
LonelyManFromThePast 02:13 26-11-2009
carnation 14:54 18-11-2009
ta chẳng là ta giữa bộn bề thế sự
Mải kiếm tìm tiếng tự mãn bình an
Ta đứng
mà hồn cứ mãi đa mang
trong hoang tưởng cõi thiên đàng không thực
ta lặng yên
tìm trong mình góc khuất
tự hỏi mình trong khoảng tối tư duy
hồ nghi!