Thư mục: Củ chuối |

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)
Ngày hai đứa chia tay em đã khóc,
khóc cho mình số phận chẳng thành đôi.
anh thì nghĩ chắc tụi mình nông nỗi
nên cố giấu niềm đau giấu giọt sầu.
Em đã kể mình yêu nhau là thế!
sao bây giờ ta lại phải chia tay,
sao lại phải bắt duyên mình đứt đoạn?
xa anh rồi em phải sống sao đây?
Anh lại nghĩ anh là người lý trí,
chỉ tình yêu ko cướu nỗi chúng ta.
chia tay em anh mới nhận ra là...
kể từ đó đời anh như đã hết.
Bao nhiêu năm lang thang cùng gió bụi,
anh chôn nỗi đau chia ly ngày ấy.
yêu nhau chỉ vài năm thật ngẳn ngủi,
mà để quên phải mất nửa đời người...
Thế mới biết em tôi là người tốt,
chỉ nỗi buồn sâu thẳm ánh mắt sâu.
em chỉ biết khóc và chỉ biết khóc,
để kẻ vô tình câm lặng đớn đau.
nothingisgonachangemylove 10:21 13-08-2008
Doantri3810:39 13-08-2008
Có khóc tình ta cũng vỡ rồi
Trách trời ta lại trách ta thôi!
Ép thêm dòng lệ vào trong mộng
Đêm thẳm mơ màng đêm mồ côi.
Huyền Linh 14:06 12-08-2008
duyên nợ!!!!
Trioan3802:50 16-08-2008
Ai cũng tin vào duyên số
Anh cũng tin thử một lần
Để rồi mất em mãi mãi
Ko phải,tại anh phân vân.
ROSE PHAM 17:51 11-08-2008
Doantri3823:36 11-08-2008
khixaanh_tw 13:27 11-08-2008
"Con chut nho"tuc la van con yeu ban ah!bai tho co mot tam trang buon,nhung nhung gi da qua thi se khong bao gio tro lai va neu co tro lai thi no cung se khong con nguyen ven nhu xua.hay quen di nhung gi co the de huong toi mot tinh yeu tot dep ban nhe!
chuc ban co nhung giay phut vui ve trong ngay dau tuan nay
Doantri3823:31 11-08-2008
thanhs nha'.thôi bỏ đi mà.tình yêu là cái gì đó ko có thật trong tôi,chia tay ko có lý do rõ ràng,chia tay em rồi tôi mới biết làm như thế em rất đau khổ,chia tay rồi tôi mới biết em còn yêu tôi.Tình yêu em dành cho tôi cao thượng quá ,em ko đòi hỏi gì ở tôi cũng ko bao giờ năn nỉ tôi.Giá như ...
mưa 12:43 11-08-2008
Doantri3823:26 11-08-2008
Chia tay mà tình yêu vẫn còn,chắc rồi cũng sẽ quên,sẽ cố gắng để quên.
Nothingness 10:33 10-08-2008
Chợt nhận ra ta cô độc trên đời
Quay tìm lại tình yêu thương xưa cũ
Kỷ niệm nào năm tháng đã rụng rơi...
Khi em khóc, tôi vô tình hờ hững
Để bây giờ hối tiếc ngập trong tim
Tiếng yêu xưa đáy biển lặng chìm
Tôi cố vớt... nhưng không còn kịp nữa!!!!
Doantri3801:14 11-08-2008
anh lai ve nhat chut bong hinh xua
tim mai miet cuoi buoi chieu hiu quanh
neu bai tho anh lam em da doc
thi cung buon cung kho boi vi anh