Vui sao bạn đến thăm tôi. Trước thì còn lạ sau rôì thân quen! Xin mời các bạn ghé xem. Vài lời bình hoạ cho men rượu nồng....

Danh sách bài đã đăng

Sửa Đóng
Thư mục: QUANG ĐÍNH |
Đăng ngày: 12:47 21-11-2009

Từ ngày blog viết ra

Bà con hàng xóm sang nhà cua chơi

Vui vui thì viết mấy lời

Cua về cua biết có người sang chơi

Dẫu cho cách mấy phương trời

Cái tình ta vẫn sáng ngời trong nhau

Cua đồng đáp lại đôi câu

Chúc niềm vui mãi cho nhau vui mừng

Vui này cua gửi tình chung

Chúc nhà blog ta cùng vui hơn

Mười ngày bè bạn sớm hôm

Sang chơi gửi chút tấm lòng nhà cua

Giỏ hoa thắm nở đợi chờ

Thiệp hồng trao gửi vần thơ chúc mừng

Cua tôi cảm động biết không?

Cảm ơn bè bạn có lòng sang chơi

Bạn ta khắp bốn phương trời

Không phân biệt tuổi ,hay người nào đâu?

Hoa tươi thắm đỏ sắc màu

Cua tôi cảm tạ -nói câu ân tình

Non xanh nước Việt đẹp xinh

Phương xa ta gửi chút tình cho nhau

Niềm vui hát tặng đôi câu

Làn quan họ với miếng trầu em têm

Chúc cho bè bạn vững bền

Chúc cho blog đẹp thêm mỗi ngày

(xin cảm ơn bè bạn xa gần blogger đã có những tấm lòng tri ân ngày nhà giáo-CĐKB xin chân thành cảm ơn nhiều nhiều lắm-Chúc các thầy cô giáo khắp mọi miền tổ quốc vui khoẻ tràn đầy niềm vui-Xin cảm ơn !

À mà này? Cua đồng Kinh Bắc thấy có một số bạn blog hỏi sao k viết bài mới ý mà: CĐKB xin trả lời rằng sẽ có.CĐKB thích những tấm lòng tri ân bè bạn sang chơi .Để bày tỏ tri ân và tình cảm của mình CĐKB lấy phần trả lời là niềm vui lớn.Mong bè bạn sang chơi hay dành thời gian ngoài đọc entry còn đọc lời còm nhé.cám ơn cám ơn và cảm ơn

Ta gửi phương xa tấm thiệp hồng

Cua người Kinh Bắc: hãng cua đồng

Giở hoa thắm đượm tình xứ bắc

Đổi chút nắng hồng ấm phương nam.

Tôi vẫn đang đi trong nắng ngập tràn

Của miền bắc cái lạnh tím làn da

Buốt cóng bàn tay run rẩy suýt xoa

Vẫn nhấn phím nhịp nhàng kêu cách cách

Gặp phương xa tới thăm nàng nữ khách

Biết rằng đời vẫn còn nhiều thử thách

Mạng vẫn thường nghẽn mạch lúc cần nhau

Dù sớm muộn ta cũng nói một câu

Chúc bè bạn bốn phương trời yêu dấu

Đã bao lần trong lòng ta nung nấu

Tỏ chút lòng mình gửi bạn phương xa

Chúc tình ta luôn hương sắc đậm đà

Chúc nắng ấm mãi chan hoà xứ Bắc

Câu quan họ dẫu phương trời xa lắc

Vẫn thấy gần trầu cánh phượng trên môi

Chúc bạn ta ơi! khắp bốn phương trời

Ta hẹn gặp Thăng Long ngàn năm tuổi

sau (50)
  • Báo cáo

    thanh van Cách đây 43 phút

    hichic rat tuyet voi anh cua dong a. chi tiec la e ko bit lam tho nhung e bit doc tho va suu tam tho do. vo cung cam kich
  • Vui vui thì viết mấy lời

    Cua về cua biết có người sang chơi

    Vâng hôm nay em sang chơi nhà bác đây - chúc bác buổi chiều thật vui nhabác Cua

  • Báo cáo

    *Carnation* 15:27 25-11-2009

    Lời cua đối  đáp thật hay
    Làm cho tôi thấy lòng đầy niềm vui
    Cảm ơn cua đã giúp zdui
    Theo thơ cũng muốn xuôi miền hương quê!
    Có duyên tôi sẽ ghé về
    Miền quê Kinh Bắc tràn trề tài nhân.
    Bốn phương là bạn tri ân
    CĐKB bạn thân muôn người.
  •  Cam on ban ve bai tho nhe.....khong the noi gi hon....Khakha....tuyet that...Dung la thi si....Ma to moi duoc an vit dong kinh...Cam on ban dai to mon cua kinh bac nhe...hi vong thi thoang bot chut thoi gian sang tham minh va xuat khau tang minh them it tho nhe
  • Báo cáo

    hoaxuan 13:27 25-11-2009

    Được mời chẳng muốn trở về

    Lòng vòng chạy mãi lại đến nhà cua

    Lời cua nói làm xuân này ngây ngất

    Thân em vàng rưc rỡ

    Măt em tựa hoa sen

    Miệng em cười hoa nở

    Mang xuân đến mọi nhà

    Cùng chúc nhau an bình

     

    Em tên mang cả mùa xuân

    Mùa xuân hoa nở trắng ngần núi sông

    Sang chơi duyên thắm tình nồng

    Sang chơi ngây ngất cua đồng duyên quê

    Sang chơi lại chẳng muốn về

    Sang chơi lại cứ mải mê lòng vòng

    Thân em rực rỡ sen hồng

    Miệng em chúm chím làm lòng anh vui

    Mang xuân sưởi ấm cho đời

    Kèm theo lời chúc mọi người bình an

    Đông về gió lạnh cửa hang

    Có Hoa Xuân đến nắng vàng hé ra

    Hé ra đón nhận nụ hoa

    Nụ hoa đua nở trong ta trong mình

    Chúc cho hai chữ thân tình

    Niềm vui còn mãi trong mình trong ta

  • ghé nhà tui sao chỉ có cành hoa vậy hỉ....buồn quá nha....có thể cho biết quý danh hông hỉ.....ngày mới nhieùe niềm dzui nha....cua đồng ui nói nhỏ nghe nè tui thích ăn món canh cua lắm đó nha!!!!!!!!!!hihihihiihih.........hân hạnh làm quen!!!!!!!!!

    Lang thang lạc bước đấy mà

    Biết là khát nước nên ta ghé vào

    Chủ nhà chẳng thấy ra chào

    Nên cua bò vội ra ao đấy mà

    Thôi thì đừng trách người ta

    Vô tình lạc- vô tình ra -vô tình

    Hôm nay mới gặp bạn mình

    Thì ta kết bạn cho tình ngát hương

    Sang nhau là chuyện bình thương

    Chưa quen thì chúc tý hương hoa mà

    Bây giờ ta đã quen ta

    Lần sau sang với bạn xa tỏ bày

    Ngoài hoa còn tặng thơ hay

    Cho nhà bạn quí mỗi ngày một sang

    Từ nay thêm họ thêm hàng

    Thì ta thoải mái ghé sang nhau rồi

    À này sao cứ thích tôi

    Con cua Kinh Bắc già rồi toàn xương

    Rau đay thì lụi trong vườn

    Thèm riêu khó kiếm đừng buồn nghe chưa?

    Thôi thì không có riêu cua

    Cua tôi tặng bạn vần thơ cho mừng

    Ăn thơ cũng tưởng cua đồng

    Ăn thơ mà thấy ăn nhầm bát riêu

     

  • Báo cáo

    Lê Quốc Việt 11:04 25-11-2009

    Kinh Bắc có tổ cua đồng
    Bò qua để lại bài thơ trọng tình!

    Người đâu mà thật hiểu cua

    Biết là đông rét cua vừa vào hang

    Hang cua vẫn cứ ngập tràn

    Tổ cua cùng đến mắc màn ở chung

    Gió đông sao cứ lạnh lung

    Tổ cua cùng ở sống cùng thời gian

    Đông qua xuân ấm Đông Ngàn

    Tổ cua ta thoát khỏi hang ra đồng

    Ra đồng ngắm cảnh nước trong

    Ngắm hồ sen rộng hương nồng ngất ngây

    Tổ cua ta lại vui vầy

    Cùng bè cùng bạn sang đây thoả lòng

  • Báo cáo

    Ngốc Xít 10:46 25-11-2009

    Ngốc Xít chân thành xin lỗi nếu như tin nhắn này làm phiền các bạn (anh, chị)!

    NX spam tin này ko vì mục đích quảng cáo hay vì tư lợi cá nhân mà chỉ là vì nhóm từ thiện mà NX đang là thành viên, tên gọi CLB Blogger Vì Cộng Đồng, đang thực hiện chương trình “Ấm Áp Giáng Sinh 2009” nhằm quyên góp áo ấm cũ cho những người vô gia cư, nghèo, trẻ em cơ nhỡ,… với niềm hy vọng có thể sẻ chia chút ấm áp đến các mảnh đời bất hạnh nhân dịp giáng sinh sắp về & mùa xuân đang đến…

    Một chiếc áo ấm cũ bạn lưỡng lự vứt đi nhưng vẫn có thể xoa dịu được cái giá buốt đêm đông đối với 1 mảnh đời nào đó. Cho là nhận. Hãy trao đi yêu thương để nhận về những thương yêu!

    NX cùng các thành viên trong CLB sẽ rất vui và hoan nghênh chào đón những tấm lòng của các bạn cũng như nếu bạn muốn gia nhập làm thành viên của nhóm để làm nên một chút gì đó Vì Cộng Đồng.

    Ai đó đã nói: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng…Để gió cuốn đi…”

    Mọi thông tin liên lạc, các bạn có thể gọi về: NTK (Khởi): 0933 425 414 hoặc Ngốc Xít (Phượng): 0908 200 861 (có thể vào blog NTK hoặc NX để xem thêm chi tiết)

     

    Địa điểm tiếp nhận hỗ trợ:

    CÂU LẠC BỘ TÌNH NGUYỆN BLOGGER VÌ CỘNG ĐỒNG


    Lầu II, Số 27, đường 52, Cư xá Lữ Gia, F15, Q11, TPHCM.

    Tel: (08) 73095179 - 0933.425.414
    Email: blogger.vicongdong@gmail.com
    Website:http://www.vicongdongclub.com

     

    Thay mặt CLB, NX chân thành cảm ơn và thân chúc các bạn (anh, chị) nhiều điều may mắn và tốt đẹp nhất trong cuộc đời!

    Thank
  • Báo cáo

    bancu59 10:36 25-11-2009

           ThanhNoi-1.jpg Mời CDBK ăn sáng với BC nha...
              Buổi sáng tốt lành .....

    Mười rưỡi thì cũng sắp trưa

    Có người bạn quí mới vừa ghé sang

    Ô kìa tay sách nách mang

    Món mồi ngon thế mùi càng nức thơm

    Chúc cua ăn sang thêm ngon

    Thôi cua dành để trưa còn ăn chung

    Bạn sang ta mở rượu mừng

    Hai ta nâng chén vui cùng chiều đông

  • Lang thang nhà bạn cua đồng
    Xem thơ đối đáp đẹp lòng thật hay
    Tò mò tôi hỏi bạn câu này
    CĐKB tên thầy(U) đặt cho?


    Lang thang bị ngã vào hang

    Cái hang chủ nó tên mang Cua Đồng

    Cua đồng chẳng ở ngoài sông

    Ở miền Kinh Bắc trầu không cau nồng

    Có dòng sông Đuống nước trong

    Có câu quan họ thắm nồng duyên ta

    Có người bạn quí ở xa

    Lang thang bị vướng lạc nhà cua đây

    Đọc thơ lòng thấy ngất ngây

    Tò mò lại hỏi câu này câu kia…

    CĐKB nhà quê

    Đồng xanh bát ngát cò về trú đông

    Mương sâu có chú cua đồng

    Bò ngang bò dọc trong lòng quê hương

    Đời người nghĩ cũng bình thường

    Yêu quê hương lắm thì vương vào lòng

    Biệt danh là lão “Cua đồng”

    Nghe ra tự thấy trong lòng gần ghê

    Hương thơm ngan ngát hồn quê

    Con cua xứ Bắc vẫn về thăm U

    Còn tên cua thật đấy ư?

    Mẹ cha đã đặt tên từ ngày xưa

    Họ Dương Tên Đính yêu thơ

    Chữ Quang ở giữa bao giờ cũng duyên

    Cua tôi gặp lắm bạn hiền

    Biết mình học “Vật” nên liền đặt cho

    Chữ “Quang “ thay chữ :”Vật” vờ(CĐKB xưa học TDTT môn Vật nhau)

    Nên cua tôi vẫn bây giờ có tên

    “Dương Vật Đính “ thật nhiều duyên

    Bà con hàng xóm mọi miền ghé thăm

    Hang cua thật lắm duyên thầm

    Duyên cua xin tặng “thanh trầm tri ân”

    Bạn bè ta mãi nên xuân

    Bốn phương lồng lộng thêm gần trong nhau

  • Báo cáo

    minhanh 09:24 25-11-2009

    Mình sang chơi với Cua Đồng
    Ly cafe nóng chúc ngày mới vui!

    Trưa nay cua mới về nhà

    Tự nhiên cảm thấy toả ra một mùi

    Cái mùi quen quá đi thôi

    Nhìn lên bàn thấy –úi trời cà fê

    Cà phê cua thật là mê

    Người đâu hiểu ý cua quê thế này

    Nhấp vài ba ngụm ngất ngây

    Cảm ơn anh đã sang đây mời chào

    Đông về gió lạnh xôn xao

    Tái tê tê tái môi nào không thâm

    Tự nhiên môi đỏ dần dần

    Cà phê ta uống tinh thần thêm cao

    Vui lòng cua viết thơ trao

    Cho người bạn quí thủa nào vẫn sang

    Hương quê thoang thoảng xóm làng

    Tình quê ta vẫn ngóng chàng sang chơi

  • Báo cáo

    thanh van 00:52 25-11-2009

    hanh phuc qua. con hon mot nam nua minh moi tro thanh giao vien ma da duoc tang tho nhan dip 20_11.lan dau bit anh nhung phai ton len hang su phu. cam on nhieu ve bai tho nha

    Biết rằng có bạn sang chơi

    Nhà cua lại được đón người tri ân

    Sang chơi cho trẻ cho xuân

    Cho đời tươi đẹp tình gần nhau hơn

    Sang chơi để lại lời còm

    Là lời chúc tặng đẹp hơn bạc vàng

    Hôm xưa cua ngã nhà nàng

    Nên cua đã biết họ hàng thân quen

    Biết rằng năm nữa thì nên

    Nên người cô giáo có duyên nghiệp nghề

    Thế là đồng nghiệp cua quê

    Ngôi nhà blog ra về thăm nhau

    Về thì để lại đôi câu

    Để nhà thắm mãi trong nhau tình nồng

    Đẹp như những ánh hoa hồng

    Tri ân nhà giáo mà lòng lâng lâng

  •  Bái phục....xuất khẩu thành thơ...mà bạn quá bộ sang thăm mà không cho mình 1 bài thơ thì tiếc quá...lại mang cho mình đĩa thức ăn??? Cua bắc kinh nợ mình 1 bài thơ đó??? 

    Có ngay có ngay!Có cua đồng thì tiếc gì mớ rau đay!

    Bạn sang chơi với cua đồng

    Biết rằng cua đã có lòng sang chơi

    Nhưng mà cua chửa có lời

    Thời gian ngắn quá cua tôi lại chuồn

    Lang thang khắp chốn khỏi buồn

    Vô tình gặp phải miếng đòn Tiểu Long

    Mải xem không để lời còng

    Hôm nay bạn đã lòng vòng sang tôi

    Đợi bạn để lại mấy nhời

    Cua tôi hiểu ý bịa lời đáp ngay

    Cứ sang đây-rồi sang đây

    CĐKB tình này sẽ trao

    Trao cho lời chúc ngọt ngào

    Trao cho tình cảm dạt dào ý xuân

    Chúc cho bè bạn thêm gần

    Đẹp như dưới ánh trăng ngân rượu nồng

    Sang đây đã có cua đồng

    Rau đay hái mớ tỏ lòng tri ân

    Bát riêu mời bạn xa gần

    Ăn vào nhớ tới tuổi xuân thủa nào

    Tuổi thơ mò ở bờ ao

    Bị cua nó cắp phải vào cẳng chân

    Về nhà gọi mẹ đến gần

    Con cua nó cắp vào quần con đau

    Chúc cho bè bạn in sâu

    Mãi là bạn quí cho nhau vui nhiều

    Cuộc đời yêu mấy là yêu

    Ngàn yêu ta chọn một điều tri ân

  • Báo cáo

    Muộn 21:55 24-11-2009

    cua đồng mà đem nấu riêu nhỉ!!!

    mới nghe tên thôi đã nhớ tới món khoái khẩu của mình.

    .....

    chẳng biết về đâu giữa chiều hoen gió lạnh

    nhớ một thời quá khứ chưa vững bước chân

    mẹ ta quê cùng bát canh cua đồng nóng hổi

    thổi ta về được với ngày xưa?

    Cua đồng cũng phải có mùa

    Đông về gió lạnh khế chua lụi rồi

    Gió rét làm lạnh thân tôi

    Đào hang cho ấm cua ngồi đáy sâu

    Thích thì cũng chẳng có đâu

    Đời mùa hạ đến rủ nhau đi lùng

    Đừng có mạo hiểm lung tung

    Để rồi trượt ngã lăn đùng xuống ao

    Biết rằng riêu mà húp vào

    Ăn xong rồi sướng lao xao nỗi lòng

    Đông về đồng rộng nước trong

    Xin người đừng có mang lòng thèm ăn

    Biết rằng nhớ mãi tuổi xuân

    Mẹ đi một lúc được gần trăm cua

    Về nhà mẹ nấu khế chua

    Ăn vào còn nhớ tới mùa hạ xưa

    Cua đồng Kinh Bắc xin thưa

    Mùa đông lạnh lắm cua vừa chui hang

    Nếu mà thèm cứ đi sang

    Có cua Kinh Bắc thơ mang tặng mời

    Ăn thơ cũng sướng lắm rồi

    Đợi mùa hạ tới cua dời khỏi hang

    Bắt cua bầu nhớ em mang

    Không thì nó cắp tay nàng(chàng ) đó nghe

     

  • Báo cáo

    cuc nguyen 14:50 24-11-2009

    Ghé thăm anh nè vui nhé

    Sang chơi với bạn cua đồng

    Chùm hoa mang tặng đỏ hồng hang cua

    Nhuỵ hoa thơm ngát hững hờ

    Ngắm nhìn ngây ngất hồn thơ bịa liền

    Cúc Nguyễn sang với bạn hiền

    Cua tôi tặng bạn bản quyền Bắc Ninh

    Con cua Kinh Bắc lắm tình

    Tình chui trong nhuỵ bóng hình ngát hương

    Ai về vui với Sông Thương

    Gặp cua Kinh Bắc lẽ thường còn duyên

    Sông Cầu nước chảy êm đềm

    Tình anh quan họ tặng liền đôi câu

    Sông Đuống nước chảy dưới cầu

    Em qua ánh nước in sâu bóng hình

    Quê hương hai chữ lung linh

    Cua đồng Kinh Bắc thắm tình muôn nơi

    Mời bạn ghé với quê tôi

    Một vùng đất cổ- tặng người tri ân

    Bút nghiêng tặng bạn quà xuân

    Vài câu quan họ để gần nhau hơn

  • Báo cáo

    Mai Lan 14:35 24-11-2009

    Em sang muộn, nhưng vẫn muốn được gửi tới thầy giáo "Cua" lời chúc. 

     Chúc cho mùa đông lòng  thầy luôn ấm áp

     Chúc cho mùa xuân tới lòng thầy luôn rộn tiếng chim ca

    Chúc cho mùa hè mở ra long thầy nhiều dịu mát

    Và mua thu sẽ gửi cho thầy những chùm nắng vàng thật đep!

     

    Úi trời ui! Sang chơi mà chúc cua cả 4 mùa thế này thì có mà Sờ Sương Sương Sắc Sướng-he he he

    Bốn mùa em chúc cho cua

    Con cua Kinh Bắc hồn thơ dạt dào

    Mùa đông lạnh giá biết bao

    Chúc cho cua ấm nhà nào cũng sang

    Mùa xuân rộn rã xóm làng

    Hội hè trống gõ hát vang điệu hò

    Chim ca bướm cứ lượn lờ

    Sang hè nóng nực chúc cua mát lòng

    Sang thu trời mát dịu hồng

    Nắng vàng quả ngọt cua đồng cứ xơi

    À rằng sướng quá thân tôi

    Có người bạn quí xa xôi tuyệt vời

    Bốn mùa rộn rã tiếng cười

    Mai Lan khách quí chúc người luôn vui

    Sang chơi luôn nở nụ cười

    Nụ cười đẹp mãi sáng ngời quanh năm

  • Báo cáo

    thu_huong20984 14:10 24-11-2009

    Anh CĐ luc nao cung lam tho duoc nhi.Hom nao chi e ccah lam tho voi.Hay co nhan hoc tro thi cho e theo hoc voi ne.Chuc a ngay moi vui ve va hp nha.

    Anh cua Kinh Bắc mà em

    Làm thơ là để muốn quen nhiều người

    Bà con ở khắp mọi nơi

    Từ Nam chí Bắc đến người Âu Phi

    Người Việt ta muốn điều chi?

    Cái tình cái nghĩa còn gì đẹp hơn

    Vần thơ cửa sổ tâm hồn

    Bịa vài lời vội còn hơn bạc tiền

    Sang chơi ta thoả nỗi niềm

    Chúc cho bè bạn mọi miền ta vui

    Em mà có dỗi sang chơi

    Vào hang mà đọc thơ rồi nghĩ suy

    Về nhà ngắm cảnh tức thì

    Hồn thơ lai lãng bịa gì chả ra

    Chúc em thong thả lại nhà

    Ở hang vài bữa thơ ca hút hồn

    Em về ngẫu hứng tuôn luôn

    Câu gì mà sướng có hồn đem đăng

     

  • Báo cáo

    hoaxuan 13:27 24-11-2009

    Lòng vòng lạc bước sang đây

    Lời thơ hay quá hoa này muốn quen

    Mình là hơi ấm mùa xuân

    flower18[1]

     

    Còn tui trú mấy tháng trời trong hang

    Hôm nay có bạn ghé sang

    Mang theo hơi ấm xóm làng thêm vui

    Hoa xuân nở thắm sắc trời

    Cua tôi hết lạnh mang phơi nắng vàng

    Thật là có bạn lạc sang

    Ngờ đâu hơi ấm của nàng hây hây

    Làm quen cua bắt hai tay

    Gật đầu làm bạn tỏ bày tri ân

    Mong sao bè bạn thêm xuân

    Quen đường hãy ghé cho gần nhau hơn

     

  • Báo cáo

    ongngoai 08:42 24-11-2009

    Quả là xứng danh CDKB !

    Mang danh từ mấy tháng nay

    Bà con hàng xóm sang đây thích rồi

    Mà sao Kinh Bắc quê tôi

    Nhiều cua đến thế? Để người hay sang

    Hay sang thăm họ thăm hàng

    Hay sang là để xóm làng cua vui

    Cua vui riêu nấu sẵn rồi

    Mời xơi vài bát cho đời ngất ngây

    Ăn cua cứ thích cua này

    Hay là chỉ tại cái tay cua đồng

    Mời người chẳng thật cái lòng

    Bà con mừng hụt dọc mùng có đâu?

    Sang chơi bóc yếm bỏ râu

    Con cua Kinh Bắc nó sầu mất vui

    Mà sao lại cứ sang tôi

    Là đòi bóc yếm giã rồi nấu riêu

    Hay là yêu mãi là yêu

    Con cua xứ Bắc nói điều tri ân

  • Báo cáo

    Mai Lan 08:18 24-11-2009

    Nhà bạn rất đông vui .Thơ của bạn làm rất hay .Nhưng tiếc là ML đang làm kinh doanh lên không có thời gian để đọc nhiều .Cám ơn vì bạn ghé thăm mình nhé ! Chúc bạn niềm vui và hạnh phúc .

    Sang chơi là quí lắm rồi

    Nếu mà bận rộn thì thôi được mà

    Lần sau sang với người ta

    Dành vài ba tiếng ba hoa vài nhời

    Nhà cua chỉ có tiếng cười

    Sẵn sang tiếp đón mọi người sang chơi

    Sang chơi cua mới có lời

    Lời thơ cảm tạ lời mời nâng ly

    Rượu nồng cạn chén mấy khi

    Đã sang là thường say thì mới vui

  • Báo cáo

    bancu59 21:58 23-11-2009


        Mổi lần BC vào nhà bạn là xem thơ mệt nghỉ...
        Bạn trả lời bằng thơ hay quá....
                Chúc Bạn buổi tối Hạnh-Phúc

    Cảm ơn bạn thường ghé thăm

    CĐKB vui thầm rồi đây

    Bạn cua ngày mỗi đủ đầy

    Thường xuyên qua lại mỗi ngày thăm nhau

    Vui vui còm một đôi câu

    Cua về ngẫu hứng chao nhau vài lời

    Cuộc đời sướng thật bạn ơi

    Người chao kẻ nhận nụ cười thêm vui

    Cảm ơn tất cả mọi người

    Hang cua lồng lộng đón mời bốn phương

     

  • Báo cáo

    kimchi 21:23 23-11-2009

    Hic, chết thật, dạo này nghiện cua đồng mất rùi, tối nào cũng phải ghé qua nhà cua đọc thơ. Tặng cua đồng ảnh công nhân đang kéo cáp ngầm ở đường biển Nguyễn Tất Thành nè. Hy vọng tối mai lại được đọc thơ mới của bác cua.

    Sang chơi đã tạo đường mòn

    Vào hang cua thích còn hơn ở nhà

    Dạo này cứ thích la cà

    Vào hang thích chẳng muốn ra tẹo nào!

    Nghiện thơ cua thật rồi sao?

    Hay là đã nghiện ông nào đây chăng

    Kể ra lắm chuyện lằng nhằng

    Tên thật không gọi gọi thằng nhà quê

    Cua đồng Kinh Bắc thì mê

    Cái tên ảo đấy nhớ về đừng mơ

    À rằng cái ảnh gì cơ?

    Mấy ông kéo điện đi vô miền nào?

    Đường dây ông bới ông đào

    Ông đưa lưới điện tận vào nhà dân

    Hoan hô mấy chú công nhân

    Suốt ngày phơi nắng góp phần dựng xây

    Quê hương giàu đẹp ta đây

    Có ông thợ điện hăng say miệt mài

    Núi rừng hoa nở sớm mai

    Lung linh ánh điện đường dài thông xe

    Hỡi người yêu mến miền quê

    Ghé xe dừng bước uống chè quê em

  • Báo cáo

    ethosan 19:06 23-11-2009

    Mùa đông giá rét tràn về
    Qua nhà cua hỏi có lửa hồng không
    Nghe mai gió rét tăng cường
    Xin cua tí lửa mang về
    Nhưng mà không biết cua có ừ không

    Rét về thì mặc rét về

    Hang cua thì ấm mọi bề kín bưng

    Lửa rơm rực cháy đỏ hồng

    Mấy thằng chăn vịt bỏ đồng đi chơi

    Nếu mai gió rít trên trời

    Mời ông lui tơi nhà tui vài ngày

    Hang cua rộng mở đón ngay

    Ông sang ông ở vài ngày đông qua

    Biết đâu ông lại quen nhà

    Quen canh cua nấu với cà đồng quê

    Rồi ông lại thích nuôi dê

    Ông thèm ông ở nhà quê thì buồn

    he he he - vui nhe

  • Tháng mười, trời rét thấu xương
    Ra đồng cắt lúa , thấy thương cua Đồng.
    Nước lạnh, cua chịu được không.
    Nếu không chịu được xin mời lên đê.

    Rét tháng mười thâm tím làn môi

    Con cua Kinh Bắc ngủ hang rồi

    Rằng ông quan họ hang cua ấm

    Bờ đê lạnh lắm khổ thân tôi

  • Đây là lời bình riêng
    Đây là câu trả lời riêng
  • Báo cáo

    nguyenthuytrang_8 12:50 23-11-2009

    Lạc đường ghé lại nhà Cua
    Thơ văn dào dạt ai người nỡ xa
    Cho xin nhắn gửi đôi lời
    Muốn làm quen Bác, Tui mần răng đây.

    Lạc đường ngã phải nhà cua

    Cửa hang rộng mở đón chờ em đây?

    Em đi cùng bạn cùng bầy

    Giữa đường bị lạc sang đây một mình

    Biết rằng em gái đẹp xinh

    Trời xui em đến nhà mình đấy thôi

    Thôi thì vào đọc thơ tui

    Vần thơ nó hút lấy người mới sang

    Muốn quen thì rất dễ dàng

    Hôm nào cũng phải vào hang cua đồng

    Đọc thơ cho thoả nỗi lòng

    Ngắm nhìn ông lão cua đồng nằm đâu

    Rồi vào tâm sự đôi câu

    Cua tôi ngẫu hứng mang bầu bắt cua

    Về nhà để nấu khế chua

    Riêu cua ngon quá-em chưa muốn về?

    Cho em ở hẳn nhà quê?

    Chồng tìm thì khổ-mò về nhà cua

    Gặp luôn bà vợ dây dưa

    Lang thang lẩn thẩn nhà cua chưa về

    Chồng thương chồng nó lôi về

    Đi nhanh không khẻo ra đê no đòn

    he he he

  • Đây là lời bình riêng
    Đây là câu trả lời riêng
  • Báo cáo

    Nhớ(723) 11:28 23-11-2009

    Sang thăm anh CUA đây. ngày mới vui vẻ và may mắn nhé. sáng nay sài gòn lạnh quá anh CUA ơi. nhưng không bằng nơi anh đâu.ấm áp nhé

    Đông Ngàn xứ Bắc quê cua

    Gió đông lành lạnh cứ lùa qua hang

    Hai tay đơ cóng vội vàng

    Nhấp vài lần chuột để sang bạn hiền

    Thành ra lạnh cả ba miền

    Miền Nam cũng lạnh bạn hiền của tôi

    Rét về thâm tím làn môi

    Phương xa gửi tặng cái mồi lửa rơm

    Chúc cho cơm dẻo canh ngon

    Ấm lòng ấm cả tâm hồn hai ta

    Biết rằng cái lạnh phương xa

    Gặp luồng gió ấm mãi là tình thân

    Chúc cho bè bạn thêm gần

    Chúc cho cái lạnh vơi dần phương Nam

    Thay bằng hơi ấm ngập tràn

    Miếng trầu cánh phượng ta mang tặng người

    Vẽ cho đỏ thắm làn môi

    Sưởi hồng tình bạn giữa trời phương Nam

  • Chúc bạn đồng nghiệp một tuần mới thạt vui và hạnh phúc bên người thân.

                           Đã mấy bận ghé nhà bác chơi

                          Ngoài trong phòng khách quá đông người

                          Thôi thì ta ghé vườn cây trái

                          Ngắm hoa, bắt bướm...thật là vui... 

    Biết rằng đồng nghiệp hôm xưa

    Hôm nay sang đã vội thưa cua đồng

    Chúc cho đồng nghiệp thành công

    Công thành danh toại cờ hồng trao tay

    À rằng cua trả lời đây:

    Mấy lần định ghé nơi này không xong

    Người qua người lại quá đông

    Cửa nhà chật chội bạn không về vào

    Hang cua xây chẳng được cao

    Bà con hàng xóm ra vào thăm nhau

    Có cô đồng nghiệp cộc đầu

    Vì hang thấp quá –ôi đau thế này

    Sang chơi chẳng được vào ngay

    Hang cua nhộn nhịp người này người kia

    Ra vườn hái quả khế chua

    Ngắm hoa ngắm bướm hái dưa vườn nhà

    Vui cho đồng nghiệp của ta

    Vào hang không được đi ra vườn hồng

    Quê hương duyên thắm tình nồng

    Có người bạn quí má hồng ghé qua

  • Báo cáo

    thuyquehuong 10:27 23-11-2009

    Hôm nay Thúy lại đến thăm
    Chúc Cua Đồng nhé lăm lăm vui cười
    Chúc Cua luôn mãi yêu đời
    Gần xa bè bạn ta thường tới lui!

    Biết rằng bè bạn sang chơi

    Có cô bạn Thuý cũng người quê hương

    Quê hương giãi nắng dầm sương

    Thuý còn nhớ tới quê hương cua đồng

    Cua đồng Kinh Bắc vui lòng

    Nhận luôn lời chúc thắm nồng duyên quê

    Thuý ơi thuý có đi về?

    Cua xin gửi tặng tình quê mặn nồng

     

  • Báo cáo

    kimle 00:06 23-11-2009

    Ôi chà ghé lại nhà Cua

    Thơ hay vẫn đọng , thơ Cua vẫn nhiều

    Bloger trao đổi bao điều

    Vẫn là chữ Đậm trong lời thơ Cua

    Tình Cua chan chứ ý thơ

    Dạt dào cảm xúc, Cua chừa cho ai???

    Em qua thăm thấy dài dài

    Bao giờ Cua cũng dành thơ cho người

    Thơ Cua ý đẹp rạng ngời

    Thơ em cũng đẹp, dành mời riêng Cua

    Khuya rồi em vẫn còn thưa

    Tặng Cua vài chữ, họa vừa tại đây

    Thơ hay, người đẹp ý hay

    Chúc Cua vạn sự mọi điều vui vui

    Em về Cua nhé mai chơi

    Ghé em Cua nhớ thơ vui để dành

    Cua đồng bò chẳng được nhanh

    Nhưng mà cũng kịp để dành phương xa

    Phương xa ta có những ngôi nhà

    Thường xuyên ghé lại mặn mà tình chung

    Niềm vui ta được vui cùng

    Pháo hoa nở rực đón mừng ngày vui

    Cua thì vẫn thích đi chơi

    Bạn gần cho đến tận người ở xa

    Gần thì mấy nhịp là qua

    Xa thì nhấp chuột thay phà sang sông

    Sang sông gặp cánh phượng hồng

    Ngạt ngào hương sắc cho lòng nhau vui

    Khuya rồi Lê vẫn còn chơi

    Gió đông se lạnh hỏi người rét không?

    Sang chơi cho mượn áo bông

    Ra về thêm ấm nỗi lòng thêm vui

  • nick name của bạn rất dân dã rất hay đóa

    Nick name là cua cua đồng

    Con cua Kinh Bắc một lòng thuỷ chung

    Bà con hàng xóm vui cùng

    Ngôi nhà blog đón mừng niềm vui

    Dân quê chỉ thiếu tiếng cười

    Tiếng cười vui mãi đón người hay sang

    Hồn quê vang mãi xóm làng

    Canh cua sực nức cua mang tặng người

    Đôi làn quan họ quê tôi

    Miếng trầu cánh phương trên môi đỏ hồng

    Ấm lòng ngay giữa trời đông

    Mùi hương thoang thoảng mà lòng thêm vui

  • Báo cáo

    yen korean 22:12 22-11-2009

    ui, ban cua sang tac tho gioi the hihi

    Làm gì mà phải kêu ui

    Nhà cua vẫn thế nói rồi đã lâu

    Con cua Kinh Bắc vẫn giàu

    Bạn bè bốn hướng thi nhau tìm về

    Cua tôi thì cứ mải mê

    Người sang là quí chẳng chê người nào

    Comment lời chúc viết vào

    Cua tôi vội bịa thơ trao tặng người

    Bạn bè mà có sang chơi

    Ra về cũng được thơ tui chúc mừng

     

  • Báo cáo

    Green-sky 20:44 22-11-2009

    Biết rằng bạn vẫn làm thơ

    Bốn phương thăm viếng, bè bạn gần xa.

    Ngày ngắn, tháng dài, cả năm tủm tỉm cười.

    Cua đồng một Ký bảy ngàn bạn mua không.

    Biết rồi thì cứ sang chơi

    Thăm cua một chút thăm người nhà quê

    Rượu xong rồi hãy ra về

    Nhà quê hương sắc mẩn mê nỗi lòng

    Biết rằng đồng rộng nước trong

    Mà sao phát giá cua đồng bán buôn?

    Cua tôi tám lạng hơi buồn

    Con cua một ký nó chuồn biển khơi

    Còn cua Kinh Bắc là tôi

    Kẻ kia 8 lạng tôi thời nửa cân

    Chưa đủ một ký bạn cần

    Giá đâu bảy vạn dễ khuân về nhà

    Cua đồng Kinh Bắc toàn da

    Ăn vào xương lắm khéo mà gãy răng

    Mua cua bẩy vạn nhớ rằng

    Ra ngoài biển rộng có thằng cua to

    Rét này cua nó nằm co

    Con cua Kinh Bắc còn mò đi chơi

    Nếu mà sang gạ gẫm tôi

    Bẩy ngàn vạn mớ ngàn lời cũng không

    Cua tôi là hãng cua đồng

    Chỉ quen làm cảnh chứ không kiếm tiền

    Cua đồng KB rất hiền

    Xin người đừng phí mang tiền đến mua

    He he he- CĐKB có giá lắm hiếm có khó tìm hi hi

  • Báo cáo

    THE BIRD OF WOUNDS 17:15 22-11-2009

      Lâu rồi bận quá không sang
    Hôm nay rảnh rỗi phi nhoàng qua thăm.
      chủ nhật vui vẻ nhé ,

    Cuộc đời có lúc dỗi nhàn

    Thì ta bớt chút thời gian sang nhà

    Một vài câu chuyện ba hoa

    Mua vui một lúc cho nhà thêm sang

    Ngày chủ nhật chẳng vội vàng

    Sang chơi đừng vội cua mang rượu mời

    Rượu mời ta mở cuộc vui

    Cuộc vui còn mãi tặng người phương xa

    Phương xa tình mãi đậm đà

    Giỏ hoa hồng thắm mang ra tặng người

    Chúc cho ngày nghỉ bác chơi

    Đi đâu cũng gặp những người tri ân

  • Chiều chủ nhật vui nhé Cua Đồng

    http://forum.gate.vn/mu/attachment.php?attachmentid=32860&stc=1&d=1252124842

    Hôm xưa nhà giáo vui không?

    Con cua Kinh Bắc trong lòng ngất ngây

    Giỏ hoa thắm nở mỗi ngày

    Nhuỵ hoa trong trắng tỏ bày tri ân

    Chúc thầy cô mãi tươi xuân

    Dẻo dai mạnh khoẻ góp phần hiến dâng

    Hôm nay ngày lễ xa dần

    Tay bạn cầm một giỏ hồng sang chơi

    Sang chơi bạn chúc mấy lời

    CĐKB một người nhà quê

    Chúc cho bạn quí tràn trề

    Niềm vui còn mãi thôn quê hương nghèo

    Làm thầy dù có gieo neo

    Giàu tình giàu nghĩa đâu nghèo chữ tâm

  • Báo cáo

    Nguyễn Hải 15:46 22-11-2009

    Chiều tối vui vẻ nhé CDKB! lâu rồi Nguyễn Hải bận không thường xuyên ghé thưởng thức những vần thơ của cậu. Chúc những gì tốt đẹp đến bạn trong cuộc sống nhé!

    Lâu rồi mới ghé thăm cua

    Hôm nay sang đọc vần thơ cua đồng

    Nhà quê đồng rộng nước trong

    Có cua Kinh Bắc một lòng thuỷ chung

    Bạn sang ta giở rượu mừng

    Bạn ta ta bạn vui chung một ngày

    Cảm ơn bạn ghé sang đây

    Có kèm theo lời chúc đời này thêm sang

    Cua tôi chúc lại họ hàng

    Niềm vui còn mãi bay sang mọi nhà

  • Báo cáo

    Bella Swan 15:45 22-11-2009


    Cảm ơn bạn ghé thăm chơi

    CĐKB nói lời chúc vui

    Ngày nghỉ rảnh rỗi đi chơi

    Đông về gió lạnh thăm người bạn xa

    Niềm vui ta để trong nhà

    Khách sang chơi với là ta tỏ cùng

    Hoa tươi cùng ngửi hương nồng

    Thơ vườn ta giở ta cùng mua vui

    Rượu hồng ta giở ra mời

    Nâng vai ba chén chúc người luôn vui

  • Báo cáo

    kimchi 15:04 22-11-2009

    Chủ nhật ghé thăm nhà cua đồng, chúc bác cua chủ nhật dzui dzẻ. Tặng bác cua tấm ảnh độc của mấy nhoc nhà Kimchi để bác cua có cảm hứng sáng tác thơ

    BỂ BẰNG THAU

    Nhà em có một cái thau

    Ba đứa có cứ tranh nhau tắm hoài

    Hai cô con gái tóc dài

    Một cậu công tử cũng nhoài tắm chung

    Hôm xưa nó rủ tắm cùng

    Em nhìn em chụp lung tung nó cười

    Con gái chúm chím đôi môi

    Còn thằng công từ nó ngồi nhe răng

    Em cười em bảo chúng rằng

    Cả nhà mẹ đấy!chỉ bằng cái thau

    Cái thau đựng cả nỗi sầu

    Cái thau đựng cả nhịp cầu mẹ vui

    He he con mở nụ cười

    Mẹ vui mẹ nhớ tới người cùng chung

    Thau kia bố mẹ tắm cùng

    Giờ cho ba đứa tắm chung một chuồng

    Nghĩ mà mẹ nhủ lòng thương

    Nhà chưa có bể lẽ thường dùng thau

     

  • cuoi tuan lai them cua dong

    Thèm thì nhảy bổ vào hang

    Đọc thơ cho sướng-Cho sang cái lòng

    Nếu mà thèm quá cua đồng

    Hai tay vỗ vỗ vào hông kìa

    Thế là cua dậy cua đi

    Chạy ù ra chợ rau gì cũng xong

    2 chục một mớ cua đồng

    XiMuoi thèm chắc thoả lòng ngay thôi

    Ăn cu..a  đừng có ăn tôi

    Tôi cua Kinh Bắc một thời ẵm em

    Mọi người sang nghĩ mà thèm

    Xin vô cứ húp đàn em cua đồng

    Chừa cho cái lão mồm phồng

    Làm thơ cho sướng nỗi lòng thèm ăn

  • Báo cáo

    cuc nguyen 12:57 22-11-2009

    Chào anh Cua !
    Cuối tuần vui nhé !
    Mời Cua uống rượu nhe !
    Cua biết uống rượu không nè ?



    Mấy hôm cua đã ngất ngây

    Bạn bè đã đến đủ đầy hang cua

    Say hoa say cả vần thơ

    Say theo lời chúc đón chờ tri ân

    Chủ nhật cua vẫn lâng lâng

    Khí trời lạnh giá gió đông ào ào

    Cua tôi lòng dạ xôn xao

    Đón mừng bạn quí tay tao rượu mời

    Rượu gì quí thế người ơi?

    Xi- O tửu nguyệt cuộc đời lại say

    Thôi thì bạn đã sang đây

    Ta vào hang đã vui say thoả lòng

    Đã sang với lão cua đồng

    Rượu ngon cùng uống cho lòng nhau vui

    Rượu này cất ở xa xôi

    Bạn cua hỏi trước rượu mời uống không?

    Rượu quê đồng ruộng nước trong

    Rượu bạn mang đến say lòng cua đây

    Thôi thôi ta vào việc ngay

    Không thì lại bảo cua này tham ăn

    He he he- vui nhiều nhé- vui vui bịa cho vui-đừng chấp nhé

  • Báo cáo

    hanhphuc 10:30 22-11-2009

    20-11 qua rồi.

    Nhà nhà đều bận quên người mới quen.

    Sáng nay còn chút say men.

    Ghé thăm bạn muộn, thôi nhen đừng buồn!

    Tưởng là ta đã thân quen

    Hôm xưa ngây ngất hơi men mấy lần

    Ra vườn hái nụ tầm xuân

    Kiếm vài con cá quây quần mua vui

    Chắc là sướng quá mất rồi

    Bạn bè mừng chúc cuộc đời ngất ngây

    Mấy hôm như chú gà tây

    Hôm nay có dịp sang đây tỏ bày

     

     

  • Báo cáo

    vuchi09 10:00 22-11-2009

    CN vui và ấm áp anh nhé

    Gió đông trời lạnh nắng hồng

    Hôm nay chủ nhật thoả lòng vui say

    Bạn bè thoải mái sang đây

    Niềm vui ta sẵn tỏ bày cho nhau

    Rượu ngon ta chúc mấy chầu

    Nâng ly cạn chén cho nhau vui lòng

    Cô giáo sang với cua đồng

    Gió về đông lạnh chúc lòng cô vui

  • Báo cáo

    MySon 08:12 22-11-2009

    Lang thang ghé đọc vần thơ

    Cua vẫn còn ngủ và mơ kia mà

    Ngòai kia trăng đổ bóng tà

    Sương đông rơi xuống lạnh vào nhà cua...

    Chủ nhật rảnh rỗi đi chơi

    Lang thang ghé đọc mấy lời thơ vui

    Con cua tám cẳng vẫn ngồi

    Co càng ngẫm bịa mấy lời thơ đây

    Mà sao chẳng tiến hang ngay

    Mon men ngoài cửa có ngày bị ho

    Ngoài hang trời lạnh gió to

    Trăng tà đổ bóng sương vô mái đầu

    Đọc thơ chẳng thấy thơ đâu

    Về nhà bị ốm -bảo nhau không mời

    Lần sau mà có sang chơi

    Xông vào hang nhé cho đời nó vui

    Biết đâu gặp phải cua tôi

    Chúng ta nâng chén mà mời chúc nhau

     

  • Báo cáo

    HIV 01:03 22-11-2009

    Mùa đông về lại nhớ món Cua nướng khi đi chăn Bò lúc nhỏ ở quê

    Mùa đông gió lạnh se môi

    Có người bạn quí thăm nơi gió ngàn

    Tuổi thơ nay vẫn còn mang

    Một thời kỷ niệm ngập tràn hôm nay

    Nhớ cua ta nhớ những ngày

    Chăn bò lúc nhỏ sắn tay sắn quần

    Nhào vô ta nhảy xuống đầm

    Mò vài con nướng tương bần chấm ăn

    Bây giờ qua vội tuổi xuân

    Vào hang cua lại tần ngần nhớ xưa

  • Báo cáo

    Thuy Linh 00:23 22-11-2009

     Hôm nay mới biết nhà cua
    Ghé vào xem thử nhưng không có nhà
    Ra về đành hỏi một câu
    Càng cua to thế thì hay quắp người
    Nghe đồn kinh bắc phương xa
    Có con cua lớn chuyên đi quắp người

    Nhà cua xây 5 tháng nay

    Hôm nay lạc bước sang đây vui rồi

    Sao không vào tận hang chơi

    Cua càng to tướng đang ngồi vuốt râu

    Chắc là chưa hiểu lòng nhau

    “Ghé vào xem thử”cua đâu lấy tiền

    Ra về hay nhớ chớ quên

    Con cua Kinh Bắc rất hiền đó em

    Hôm nào “Ghé thật mà xem

    Cua đâu biết “Quắp “mà em bảo là:

    “Chuyên đi rồi quắp người ta”

    Nghe đồn như thế có mà lơ mơ

    Sang đây ghé đọc vần thơ

    Có ai cua đã mó sờ quắp đâu?

    He he he

  • Báo cáo

    putin1 18:40 21-11-2009

    Chúc mừng em nhân dịp 20-11 dù chậm 1 ngày

    Hôm nay chị mới sang em

    Chắc là bà chị lại thèm thơ chăng?

    Hay là chị bận bán xăng?

    Hay bận buôn bán với thằng “Tiền tươi”

    Hôm nay mới rỗi sang chơi

    Tặng cùng lời chúc cho người nhà quê

    Em thì vẫn còn phê phê

    Hôm qua tiếp khách xa về nhà nhà cua

    Chị sang có quả khế chua

    Ăn đi cho sướng đọc thơ cua đồng

    Ra về cho thoả nỗi lòng

    Ấm lòng ấm cả sắc hồng thủ đô

  • Báo cáo

    so phan kho dau 18:16 21-11-2009

    Cảm ơn như thế thôi sao?

    Lâu lâu ghé bạn hỏi chào ít câu

    Chứ mà cứ ở mãi hang

    Làm cho chúng bạn lan man nỗi buồn

    Riêng Cua 8 cẳng 2 càng

    Bò ngang Cua vẫn nhanh hơn mọi người

    Đi nhanh rồi lại về nhanh

    Nhà Cua lắm khách, tôi đây biết rồi!

    Mấy hôm bận quá anh ơi!

    Thôi thì thông cảm cho người nhà quê

    Khách vào ra xếp hàng về

    Giỏ hoa-lời chúc tràn trề trong hang

    Cua em phải tiếp xóm làng

    Ở nhà đón khách xốn xang trong lòng

    Không uống rượu- má vẫn hồng

    Vì em cảm động tấm lòng tri ân

    Hôm nay ngồi thở ngoài sân

    Ngẩng đầu nhìn ánh trăng ngân thoả lòng

    Nhà cua khách khứa quá đông

    Cua em đãi khách mà lòng vui vui

    Cảm ơn anh ghé thăm chơi

    Cua em cơm vội sang người ngay thôi

    Hang cua thiệp chúc bời bời

    Em mang một tấm tặng người hay sang

  • Báo cáo

    songbien9999 18:12 21-11-2009

    Tặng bạn bài hát nói về tình bạn nè!

    Thơ ta là một bản tình

    Bài hát của bạn tặng mình tri ân

    Bạn bè ta mãi thêm xuân

    Phương xa ta vẫn thấy gần trong nhau

    Lời thơ còn đó đôi câu

    Bạn mạng bạn nhạc cho nhau vui cùng

    Thơ tôi có nhạc vui chung

    Hồn thơ cuốn hút nỗi lòng tri ân

    Chúc bè bạn mãi thêm thân

    Bốn phương xa cách mãi gần nhau hơn

  • Báo cáo

    songbien9999 18:11 21-11-2009

    Tình bạn là vĩnh cữu nhé CUA ĐÔNG KINH BẮC


    Một vùng Kinh Bắc quê tôi

    Có làn quan họ đón mời bạn sang

    Trầu têm cánh phượng tui mang

    Tặng người bạn quí luôn sang chơi nhà

    Tình bạn như bản tình ca

    Bài ca đoàn kết giúp ta yêu đời

    Dù cho đi bốn phương trời

    Cua tôi luôn nhớ những lời thầy trao

    Bạn bè nghĩa trọng tình cao

    Con đường phía trước vượt rào mới qua

    Bạn ta bắc nhịp cho ta

    Con đường rộng mở muôn hoa đua cùng

    Bạn tôi tôi bạn vui chung

    Con đường chân lý đón mừng ngày vui

    5 điều Bác dạy đời tôi

    Cao cao vẫn tiếng vẫn lời Bác khuyên

    Có Bác vui khắp ba miền

    Non xanh ngàn rặm Rồng Tiên Lạc Hồng

     

sau (50)
  • Thư mục: QUANG ĐÍNH |
    Đăng ngày: 23:09 09-11-2009
    1-NHỚ THẦY GIÁO CŨ Năm xưa cũng mái trường này Tuổi thơ cắp sách những ngày lại qua Chúng em còn nhỏ lắm mà Thầy yêu bạn mến bài ca thủa nào Thi đua giành được điểm cao B...
    Lời bình (197) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: QUANG ĐÍNH |
    Đăng ngày: 13:17 05-11-2009
                                 ...
    Lời bình (57) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: QUANG ĐÍNH |
    Đăng ngày: 20:31 29-10-2009
               Tặng  Lê Kim Cúc GV (  ban blog: Mua xuan cho anh )         &...
    Lời bình (81) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: QUANG ĐÍNH |
    Đăng ngày: 22:24 22-10-2009
                 Thân tặng  người bạn blog Nhớ(723)- Hoài Thương       &nb...
    Lời bình (91) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: QUANG ĐÍNH |
    Đăng ngày: 23:23 15-10-2009
                           Kính thưa toàn thể bà con cộng đồng yêu mạng...
    Lời bình (113) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: QUANG ĐÍNH |
    Đăng ngày: 23:07 08-10-2009
     Xin mượn một số hình ảnh của nhà nhiếp ảnh Ngô Toàn Thắng Cua đồng Kinh Bắc (tên thật là:Dương Quang Đính) xin hoạ một số lời mạo muội gửi tới bà con blog cho đời thêm ...
    Lời bình (102) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: QUANG ĐÍNH |
    Đăng ngày: 22:34 03-10-2009
    -1-Buồn sao khúc ruột miền trung Cua đồng xin gửi tới từng người dân Trải qua bão lũ sóng thần Con đê bị vỡ nhà dân đổ rồi Còn đâu cái bát cái nồi Còn ...
    Lời bình (78) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: QUANG ĐÍNH |
    Đăng ngày: 12:07 27-09-2009
    Tặng người bạn Blog KIM LE (không biết ở đâu)                      &nbs...
    Lời bình (86) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: TẠ ĐÌNH NHẤT |
    Đăng ngày: 18:30 24-09-2009
    Ôi! tự hào khúc hát bốn ngàn năm, Nòi giống ta con cháu Lạc Hồng.. Nặng đỏ phù sa, nước sông Hồng ngọt mát, Hồ Gươm xanh tô đậm đất Th...
    Lời bình (45) | Trích dẫn (0)

Mô-đun 7

Sửa Đóng

HA NOI

Du bao thoi tiet - Thu do Ha Noi

Bình luận mới nhất

Sửa Đóng

Bình luận mới nhất

Thống kê

Sửa Đóng

Thống kê

  • Khách hôm qua: 31
  • Tổng số khách: 1913
  • lượt xem hôm nay: 116
  • Tổng lượt xem: 14504
  • Bài viết: 113
  • Hình ảnh: 50
  • Lời bình : 2967

Mô-đun 9

Sửa Đóng

LÀNG BA CÂY

Mô-đun 8

Sửa Đóng

CLOCK

Bài mới nhất

Sửa Đóng

Lịch

Sửa Đóng
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Bình luận nhanh

Đóng

Bình luận nhanh

  1. TỶ PHÚ ĐÔ LA

    TỶ PHÚ ĐÔ LA

    Kiếm tiền từ máy tính của bạn. Bạn muốn kiến tiền... - 12:16 25-11-2009
  2. Việt Phương

    Việt Phương

    Hế nô pạn. Nice to meet U. dqd-ntc - 01:13 25-11-2009
  3. www.nhincuoi.com

    www.nhincuoi.com

    - 14:52 22-11-2009
  4. P3l3n*Kute^_^

    P3l3n*Kute^_^

    rat' han hanh khy nim` vui dc ban chia se~...tks nhiu` - 11:02 22-11-2009
  5. o.nguyen75@yahoo.com

    o.nguyen75@yahoo.com

    Vay la ban cung giao vien Ngay ngay noi ben dua thuyen sang song         ... - 09:45 18-11-2009

Mô-đun 6

Sửa Đóng

AI QUA NGẮM CẢNH TRUNG MẦU- VÀI LỜI BÌNH HOẠ MẤY CÂU ÂN TÌNH- QUÊ HƯƠNG CÁCH MẠNG CHÚNG MÌNH - CÓ CÔNG VỚI NƯỚC BÓNG HÌNH CÒN GHI

DUONG QUANG DINH

Mô-đun 4

Sửa Đóng

DUONG QUANG DINH

 

R H
G S
B V

#