Sao Nam và Bắc chung một giang sơn nước chẳng thiệt hơn mà sao lạ hoắc? mình từ ngoài Bắc bay vèo vô trong ngủ mấy ngày ròng lạ chưa !...lạ nước có điều thấy ngược từ Nam bay ra miền Bắc quê choa sao tỉnh như saó? nước thật là láo sao không công bằng nơi ngủ nơi nằm không sao chợp mắt nước thật quá quắt! ta ngủ mấy ngày mở mạng như say máy đầy vi rút tức mình ấn nút tắt quách cho rồi ngủ kệ đất trời đến đâu thì đến ngủ tiếp....
hiiii vậy là cuộc hành trình này mới tới nơi rồi ngủ mí phải hok Bác , cháu phải con theo dõi cuộc hành trình này dài dài . Chúc bác tối chủ nhật nhiều niềm vui
Nước trên là H2O Ta gọi "thủy cục " tắm bò,nấu cơm nước sông ta rút nó lên uống vào trong dạ phân còn % nổi trôi rác rưởi bông băng tắt đèn mà uống thấy răng vi trùng nước kia : nước nhà lưng ong miền trung õng ẹo lưng còng bỏ cha! hai đầu nước... khối phiền hà cũng chung dòng chảy mặn mà bên nhau rắn đau giữa đuôi quật mau đầu xà ngắc ngoải phun trào độc ra buồn ngủ ...mắt đã hoa cà (hoa cà hoa cải.) chào Quê mai gặp hòa ca vài bài....
Anh chưa được "thưởng thức" những cú bạt trái mà nhiều người đàn ông "may mắn" đã nếm!!! phải tìm ! và biết đâu "cách trị ngựa" của mình hiệu quả thì sao!
Em ngoài đất nước Khác nước,lạ người ----- Nghe thương em tôi dặm trường xa xứ giá nước ta "bự" đâu đến nỗi này mỏi cánh chim bay tìm về quê gốc?.... thôi tạm blog gửi gắm tình thương thân gái tha phương ai ai cũng xót hãy là cim hót cho đời ngàn hoa hãy vui chan hòa cho đời trẻ mãi gửi em... gửi lại vài câu thơ nồng ươm hoa vun trồng vườn cây bầu bạn sẻ chia nước cạn để ấm lòng nhau buồn ...sẽ chìm sâu vui mừng ra mặt...
h.dotrong@yahoo.com 21:39 15-11-2009
minhthusg09:04 16-11-2009
Bắc thì "tẩy" quá rõ ,nên không "lạ nước" em ạ.
CUA ĐỒNG KINH BẮC 00:07 09-11-2009
tuan mới nhiều niềm vui nhé chú
chúc có nhiều bài thơ hay
Vân Anh 22:52 08-11-2009
minhthusg23:06 08-11-2009
để lúc nào anh kể riêng VÂN ANH hề!
chúc em ngủ ngon.
MinhThư_ VẫnThế 18:35 08-11-2009
Chúc bác tối chủ nhật nhiều niềm vui
minhthusg19:00 08-11-2009
tương lai bác còn lang thang rừng sâu núi thẳm
của đất nước .khi nào bác đủ tiền mua vài chục thùng mỳ tôm
bác sẽ xuất kích đấy.
Nhà quê_BTTA 12:50 08-11-2009
Cùng chung một nước
Lạ nước nỗi gì
Càng lạ càng đi
Hết lạ tức thì
Có chi mà ngại
Ngủ hoài không ngại?
Mắt díp đầu mờ
Thần thái thờ ơ
Sẽ càng lạ nữa
Bực mình như rứa
Chẳng tốt đâu nha
Thôi cứ ở nhà
Đừng đi chi nữa hehehehe
Chúc Bác Chủ nhật ngủ nhiều quên hết sự đời hihihihi
minhthusg15:02 08-11-2009
Ta gọi "thủy cục " tắm bò,nấu cơm
nước sông ta rút nó lên
uống vào trong dạ phân còn %
nổi trôi rác rưởi bông băng
tắt đèn mà uống thấy răng vi trùng
nước kia : nước nhà lưng ong
miền trung õng ẹo lưng còng bỏ cha!
hai đầu nước... khối phiền hà
cũng chung dòng chảy mặn mà bên nhau
rắn đau giữa đuôi quật mau
đầu xà ngắc ngoải phun trào độc ra
buồn ngủ ...mắt đã hoa cà (hoa cà hoa cải.)
chào Quê mai gặp hòa ca vài bài....
TrúcLovely 11:10 08-11-2009
Anh di ve chua.....???
minhthusg14:43 08-11-2009
dạo này em viết càng sâu sa
sợ nỗi buồn tăng lên TLY à!
Vui lên nhé T-Ly.
Melody-Tran 10:30 08-11-2009
Tặng Anh nè một sáng chủ nhật thật vui
mai mốt sẽ có một phụ nữ thuận tai trái đến tìm A...Hixhix
minhthusg14:40 08-11-2009
Anh chưa được "thưởng thức"
những cú bạt trái mà nhiều người đàn ông
"may mắn" đã nếm!!!
phải tìm ! và biết đâu "cách trị ngựa" của mình
hiệu quả thì sao!
kimle 23:40 07-11-2009
Anh đi khắp nườc
Vẫn thấy lạ sao??
Nam bắc khác nào
Cũng là nước Việt
Khác gì giọng nói
Khác gì màu da
Trời đất của ta
Đâu đâu cũng đẹp
Anh còn lạ nước
Em thế nói sao???
Khác lạ cùng nhau
Em ngoài đất nước
Khác nước,lạ người
Cô đơn một cõi
Chơi vơi một mình
May có Blog mình
Cũng đồng ngôn ngữ
May có anh mình
Cũng đồng ý tưởng
Ngày qua , ngày đến
Em nhớ về anh
Vẫn ghé qua anh
Vẫn vui như cũ....
Vài câu thơ tặng anh vui nhé, tối ngủ ngon anh trai, happy ngày mai
minhthusg10:14 08-11-2009
Em ngoài đất nướcKhác nước,lạ người
-----
Nghe thương em tôi
dặm trường xa xứ
giá nước ta "bự"
đâu đến nỗi này
mỏi cánh chim bay
tìm về quê gốc?....
thôi tạm blog
gửi gắm tình thương
thân gái tha phương
ai ai cũng xót
hãy là cim hót
cho đời ngàn hoa
hãy vui chan hòa
cho đời trẻ mãi
gửi em... gửi lại
vài câu thơ nồng
ươm hoa vun trồng
vườn cây bầu bạn
sẻ chia nước cạn
để ấm lòng nhau
buồn ...sẽ chìm sâu
vui mừng ra mặt...
kimle 23:34 07-11-2009