Thư mục: Tổng hợp |
| mãi đợi chờ |
|
|
|
TA MÃI ĐỢI CHỜ thơ:Ngọc Hà nhac: Minh Thu demo:Minh Thu Ngàn lá rơi xuống đất Để ngàn cây mọc lên Luân hồi muôn vạn vật Trải mãi thu êm đềm. Cứ đông qua xuân đến Rồi thì hè lại sang Rồi thì thu lại lại Một thuyền ta sang ngang. Cứ mãi bến mãi bờ Cứ mãi chờ mãi đợi Cứ mãi thương mãi nhớ Cuộc đời ôi đầy vơi! Nhưng mà cuộc đời ơi Trải qua bao sóng gió Mưa giông và bão tố, Ngọt bùi và đắng cay Để bây giờ ta sống Ngọt ngào và đắm say! Đời xuân cứ trôi đi Rồi mùa hè lại lại. Rồi mùa thu lại sang Đông về ta hát mãi, Con thuyền, ta sang ngang ! (Ngọc Hà) (03/01/2009 |
Nguyễn Hà Vân 12:09 06-03-2009
Sông mênh mang chảy bốn mùa lặng lẽ
Biển mênh mông cát trải dài vắng vẻ
Dìu dặt gọi về một khúc tri âm.
Cánh én kia có còn nhớ mùa xuân
Hồ hởi gọi giọt mưa nghiêng nắng sớm
Cơn mưa mùa hè có còn thắm đượm
Gọi đàn rô chao nước ngược dòng.
Sắc trời mùa thu có còn xanh trong
Vèo mặt nước lá vàng rơi se sẽ.
Con thuyền nhỏ kia có còn lặng lẽ
Một dòng đông lặn lội sang ngang.
Ta muốn đắm mình trong nắng vàng
Của mùa thu lá bay sắc trời yên ả.
Ta muốn đắm mình trong bão tố
Của chiều hè bất chợt một cơn giông
Trong cuồng say của những cánh đồng
Cơn lốc bỗng ùa về trời nghiêng ngả.
Ta muốn đắm mình trong ồn ã
Của phố phường một thoáng lung linh
Hàng đèn đường kia biết có vô tình
Nhặt ánh sáng rơi trải đầy sân cỏ.
Ta muốn gửi lời mình vào trong gió
Bay đến xa vời ngàn tiếng yêu thương
Lay lay xốn xang những khúc vô thường
Dâng hiến tặng trái tim yêu dấu
Một khúc tri âm muộn màng nung nấu
Dìu dặt oanh vàng tặng một khúc ngâm !
9 giờ 30 ngày 6 tháng 3 năm 2009
HÀ VÂN
minhthusg 08:12 19-01-2009
chào trăng quê hà nội và cảm ơn món quà em gửi tặng.
mt
Nguyệt Vũ 09:58 18-01-2009