Tên blog

Sửa Đóng

Jussie

Blog của 1 người điên

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Chung |
Quan trọng
Đăng ngày: 03:11 09-08-2008
Thế là đã trở về nhà đc hơn 1 tuần rồi đấy...ko thể ngờ là mùa hè vừa qua mình lại có chuyến đi ý nghĩa đến vậy...biết bao nhiêu kỷ niệm...bao nhiêu hình ảnh còn đọng lại...

Mệt thật đấy...gian khổ thật đấy...nhưng niềm vui thì cũg nhiều lắm...chia sẻ những hình ảnh đặc sắc nhất của mình lên blog cho mọi người xem nhé...tất cả ko diễn tả đc bằng lời đâu...xem hình rồi tự tưởng tượng nhé

Lên đường nào



Cảnh dọc đường đi nhé...ảnh từ mọi miền đất nước đấy



Vượt mọi địa hình



Quả Tháp Chàm to vãi



Chinh phục Đèo Hải Vân nhé



Thợ lặn lên bờ



Này thì nghỉ trưa dọc đường này



Con cá này là cá đuối đấy...to cực



Mấy e này là girl Cần Thơ đấy...kute nhỉ



Tiếp tục là ảnh trên đèo Hải Vân nhé



Còn đây là đoàn xe đạp đạp xe vượt qua đèo Cả...nể thật



Lên xe máy...bồ câu trắng đấy



Rồi lại xuống xe đạp đạp cùng các bạn sinh viên tình nguyện...mệt kinh




nghỉ ngơi...nằm la liệt như tị nạn =))



Hội An đấy



Còn đây là đi thuyền trên chợ nổi sông Hậu Giang ở Cần Thơ này



Cầu MỸ Thuận nhé



Đây là vé qua Phà từ Vĩnh Long sang Cần Thơ :D



Cũng ko ít những món ăn ngon đã đc thưởng thức



Thanh Long đỏ đấy...đã ai đc ăn quả này chưa



Nhập tiệc nào...tiệc thịt chuột đấy

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30