Bài mới nhất

Sửa Đóng

Từng 1 thời ta ngây dại
Từng 1 thời ta tin vào những lời dối trá

Wa' khứ mãi là wa' khứ
Đừng cố tìm lại những gì đã đánh mất
Nghe em....tin Anh....
Đi đi.....thật xa để em ko còn thấy anh
"Anh"_nỗi sợ hãi của em


["Rỗng :
Nghĩa là chẳng có gì - chẳng còn gì.
Tim ta đau và lòng ta tan nát !
Cố giành giựt để rồi ta cũng mất,
Chỉ hoài công... "]


Bỗng nghĩ về wa' khứ......thấy ta thật ngu dại......

Hiện tại....ta hài lòng với nó....

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28