Thẳng tiến Scooter Jam 2!

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Truyện-Thơ |
Đăng ngày: 09:54 26-08-2009

NGUYỄN ĐỨC PHÚ THỌ

(ĐH An Giang)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   Tình bạn có màu bông sữa

    Một hôm ta ném lên trời

    Hóa thành những voan mây trắng

    Xôn xao bài ca không lời.

 

    Tình bạn có màu xanh thẳm

    Dịu dàng như lá bắp non

    Tuổi thơ thung thăng giỡn nắng

    Vọng vang những nụ cười giòn.

 

    Tình bạn có màu tim tím

    Chiều quê nghịch nước bến sông

    Phù sa đắm mình bát ngát

    Lục bình giăng giăng giữa dòng.

 

    Tình bạn có màu ráng đỏ

    Phượng hồng cháy giữa mùa thi

    Nắm những ngón gầy nho nhỏ

    Ve sầu tấu khúc biệt ly.

 

    Tình bạn có màu sương khói

    Ngày xa… Miền phố cũng xa

    Đêm mãi suy tư trăn trở

    Người đi lòng có nhớ ta?

 

    Tình bạn bốn mùa rất lạ

    Hồ như lắm sắc muôn màu

    Nếu ai bâng khuâng thì hãy

    Yêu thương nhìn vào mắt nhau…

 

 

Bài viết về bạn hoặc có tag tên bạn:

  • Chưa có bài nào có liên quan.

Người đăng ký yêu thích blog này cũng đồng thời thích:

  • Chưa có blog yêu thích nào có liên quan.