Hãy tự hứa với chính mình!

Danh sách bài đã đăng

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 22:07 19-11-2009

Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
Trái tim em anh đã từng biết đấy
Anh là người coi thường của cải
Nếu cần anh bán nó đi ngay

Em cũng không mong nó giống mặt trời
Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
Lại mình anh đi với đêm dài câm lặng
Mà lòng anh xa cách với lòng em

Em trở về đúng nghĩa với trái tim
Biết làm sống những hồng cầu đã chết
Biết lấy lại những gì đã mất
Biết rút gần khoảng cách của yêu tin

Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Biết khao khát những điều anh mơ ước
Biết xúc động qua nhiều nhận thức
Biết yêu anh và biết được anh yêu.

Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh

Em lo âu trước xa tắp đường mình
Trái tim đập những điều không thể nói
Trái tim đập cồn cào cơn đói
Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn

Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi.

  • Báo cáo

    tienvinh8x 01:10 22-11-2009

    hiii cậu, mai tớ vào tp. HCM đó
    Dạo này công việc rảnh hok? có thời gian thơ thẩn nữa cơ đấy
  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 11:19 18-11-2009
    Về tự một dòng sông Em nồng nàn như biển Gió cuốn muôn nghìn năm Lấp chôn tình vô vọng Về tự một mùa đông Em rầu rầu sương cỏ Hồn mưng mưng mây mù Mắt bơ phờ cõi nhớ Về t...
    Lời bình (0) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 10:47 18-11-2009
    Mấy hôm nay tự nhiên thấy buồn và mệt mỏi quá! Chẳng thiết làm gì. Đầu óc cứ suy nghĩ lung tung mấy chuyện không đâu. Chắc phải xa Sài Gòn mấy ngày mới lấy lại được tinh thần ...
    Lời bình (0) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 12:09 11-11-2009
      One day a young man was standing in the middle of the town proclaiming that he had the most beautiful heart in the whole valley. A large crowd gathered and they all ad...
    Lời bình (0) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 21:38 05-11-2009
    Promise yourself to be so strong that nothing can disturb your peace of mind. Promise yourself to talk heath, happiness and prosperity to everyone you meet daily. Promise yo...
    Lời bình (1) | Trích dẫn (0)

Hình ảnh trong blog

Sửa Đóng

Hình ảnh trong blog

Không có hình ảnh

Bài mới nhất

Sửa Đóng

Thư mục riêng

Sửa Đóng

Thư mục riêng

Lịch

Sửa Đóng
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Cập nhật ngày

Sửa Đóng

Cập nhật ngày

09:50 25-11-2009

Thống kê

Sửa Đóng

Thống kê

  • Khách hôm qua: 4
  • Tổng số khách: 125
  • lượt xem hôm nay: 0
  • Tổng lượt xem: 597
  • Bài viết: 29
  • Hình ảnh: 0
  • Lời bình : 30
 

R H
G S
B V

#