Đăng ngày: 04:51 18-04-2009
Đừng nói gì khi tất cả còn mỏng manh?
Lời nói yêu thương vội vàng trong làn khói
Nắng chòng chành trên tóc em rất vội...
Dễ dàng đầy vơi...
Đừng nói gì khi nụ cười đang vui
Ngậm nửa chừng trên bờ môi ...
ngóng đợi...
Điều gì chưa kịp nói
... làn gió nào thổi rơi...
Đừng nói gì khi thấy vầng trăng rơi
Những vì sao đứng nhìn nhau...
...mòn mỏi
Ngàn đời trôi ...
sao trăng không vô tuổi
Tới 1 ngày về cát bụi mà thôi...
Đừng nói gì về ngày mai, tôi ơi...
Nẻo đường đi
...không lịch trình ...
... hoa tím dội...
Chỉ một lần bước dại
Lạc vô cùng
...đứng cuối đường
...lẻ loi