Thư mục: Tổng hợp |
Một ngày mới lên với cái nắng của mùa thu, nắng đầu mùa, không gay gắt nhưng cũng đủ làm mình phải thức dậy sớm.
Lại một ngày nữa trôi đi với những bộn bề mà không sao mình tháo gỡ hết được. Trong lòng thấy cũng khó xử, nhưng chẳng biết làm sao, mình làm đau lòng thêm 1 người con gái.
Trái tim cũng chẳng đủ lớn để có thể chứa đựng quá nhiều cảm xúc, nên nhiều khi cũng nhói lên nhưng vẫn phải quay lưng, bỏ lại phía sau những điều khó hiểu, người ta chẳng thể hiểu được mình, ừ, mình còn không thể ....
Bắt đầu 1 ngày mới không phải với tiếng cười của F3, trong lòng thấy thoảng qua 1 cảm giác trống trải, cô đơn, cũng muốn được ngập chìm trong tình yêu, cũng muốn được biết tình yêu nó ngọt ngào như thế, nhưng lại sợ, lại khép mình lại, lại để lý trí đứng dậy làm chủ, nỗi đau 2 năm qua, giờ vẫn chẳng thể nhòa đi được. Nhiều khi giật mình, thoảng thốt thấy như mọi thứ mới vừa diễn ra.
Hôm trước mới viết 1 cái entry tự hứa với mình phải vui lên, uhm, bây giờ mình cũng không buồn, nhưng sao thoáng thấy cuộc sống buồn tẻ quá. Những thứ mình đang làm, đang gây dựng và cố gắng, rồi chẳng biết sẽ trôi về đâu, hazzzzzzzzzz, sáng trở mình trong cái thở dài, mong sao mọi thứ hôm nay an lành.


Ha Yen 22:45 25-11-2009
Dang Dieu Hong 22:05 25-10-2009
Tuan 16:04 23-10-2009
Một bài thơ viết đã lâu, hôm nay đem ra tặng em :
Để bơ vơ, xót xa trong cõi chán
Nghĩ tương lai, chao ôi! sao thật nản
Nhuốm cuộc đời trong năm tháng buồn tênh ....
Ta muốn cân bằng nhưng sao cứ chênh vênh ?
Muốn yên ổn, sao cứ đầy ghềnh thác ?
Ôi cuộc đời ! Phải chăng là canh bạc ?
Đỏ thì lên đời, đen thì xơ xác , xác xơ ....
Ta cứ nguyện cầu trong những giấc mơ xa
Cái lẽ công bằng như chuyện xưa - Bà kể
Nhưng hình như đó là điều không thể
Nên ta bỏ đời, đời rơi lệ bỏ ta ....
Ta cứ nghĩ đời là chốn thật thà
Nên cứ sống, cứ yêu hết mình cho tất cả
Rồi một ngày, bỗng thấy mình xa lạ
Ta bỏ đời, mà đời cũng bỏ ta ....
ha 22:39 11-10-2009
"Nắng mưa là chuyện của Trời
Tương tư là chuyện của người đang yêu"
Người về, xa chốn cô liêu
Còn tôi ở lại bao nhiêu đau buồn
Lệ nhòa sao cứ chực tuôn
Đêm nay tôi lại bồn chồn nhớ ai ...
ha 00:02 08-10-2009
Khi đêm về ta ước một nụ hôn
Cho hết tái tê, hết nỗi buồn
Gió ơi đừng thổi, lòng ta lạnh
Tê tái tâm hồn nỗi cô đơn ...
Jackson 23:32 07-10-2009
Gio tro lanh cho mua thu trut la
May lang thang vo van anh trang ta
Mot noi buon, mot noi nho nguoi xa
Cua tinh yeu em mang ve ben ay
Ha Noi oi nhung dem truong thuc day
Giat minh trong mo anh ngo gio quay ve
Van vi vu xao sac va de me
Nhung nu hon gio danh cho nguoi khac
ha 11:38 07-10-2009
Lại một ngày nắng thu rạng rỡ
Hà nội ơi
Miền nhớ ...
Miền mong...
Đi bên em mà da diết nỗi lòng ....
ha 14:41 06-10-2009