BưỚc Chân dzÔ quÁn đÈn mỜ .....ngỒi gẦn cOn gÁi khÔng sỜ Là ngU.....thÀ rẰng cẮt tÓc Đi tU.....ngỒi gẦn cOn gÁi ngU sEo khÔng sỜ.

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 10:54 07-11-2009

Khi trai tim tan v mình học được rằng


Hãy cứ khóc thật nhiều bởi nước mắt có thể làm cho ta vơi đi tất cả........



........... và rùi sau đó ta sẽ thấy cuộc đời này còn đầy ắp tiếng cười


Khi trái tim tan v mình học được rằng


Nỗi buồn qua đi sẽ có nhiều niềm vui phía trước.......


không hẳn cứ tan vỡ là ta phải mãi khép kín tấm lòng


Khi trái tim tan v mình học được rằng





Không nên lẩn trốn vì càng lẩn trốn càng khiến trái tim ta tìm đến ...



..... và ngày càng tổn thương cứ đối mặt rùi vết thương cũng lành



Khi trái tim tan v mình học được rằng



Qua những vấp váp đó ta biết tự mình đứng lên ....


.... và lần sau ta sẽ ko đi lại vết xe đổ đó nữa


Khi trái tim tan v mình học được rằng



Hãy cứ tự tin , vui vẻ đi tiếp con đường,


....... không chừng khi người ta thấyhối tiếc vì đã đánh mất mình


Khi trái tim tan v mình học được rằng


Mở rộng tấm lòng đừng nên đề phòng nếu ai đó muốn khám phá trái tim mình .....


....... sẽ có lúc ta nhận được một tình iu mà ta hằng mong muốn


Khi trái tim tan v mình học được rằng


Nếu mình đã yêu hết lòng mà người ta còn làm mình đau khổ .....


...... không cần níu kéo bởi mình đã yêu thật lòng ko có gì hối tiếc


Khi trái tim tan v mình học được rằng

Tan vỡ cũng chưa hẳn là xấu vì tan vỡ cho ta biết .......



.......... cuộc sống hok là màu hồng như ta nghĩ


Khi trái tim tan v mình học được rằng


Rùi sẽ có ngày trái tim của mình ko còn tan vỡ nữa đâu !!!!!