Đăng ngày: 00:16 20-11-2009
Biết không anh
có những khoảnh khắc em muốn được tựa vào vai anh lắm
Biết không anh
em mong từng ngày hai đứa mình bước cùng nhau trên đường
Biết không anh
đêm nay chỉ mình em còn thức nghĩ về anh,về hai đứa mình
Biết không anh
anh là nỗi ám ảnh của em,là sự trống trải nơi con tim em
Biết không anh
em đang chờ anh,vẫn chờ anh và mãi chờ anh
....
Biết không anh
...

Em biết hai đứa mình giống nhau lắm
Em biết hai đứa mình trẻ con lắm
Nhưng lắm lúc cũng khù khờ ghê
Em biết hai đứa mình mong điều gì
Em biết hai đứa mình cần thứ gì
Và em biết hai đứa mình phải làm gì

Nhẹ nhàng thôi em muốn đến bên anh
Nhẹ nhàng thôi em muốn khẽ ôm anh
Nhẹ nhàng thôi em muốn được yêu anh
Nhẹ nhàng thôi em muốn ở bên anh
Nhẹ nhàng thôi thời gian hãy cứ trôi
Nhẹ nhàng thôi hai đứa biết có nhau