Chào bạn! Rất vui vì bạn đã vào thăm blog của tôi:-)

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Quan trọng
Đăng ngày: 16:35 07-11-2009

(Nhạc và lời của ba Sen)

MỘT SÁNG TÁC CỦA BA SEN VỀ ĐỒNG HỚI

NHỚ ĐỒNG HỚI XƯA

 

Khi hát một bài ca

Ta nhớ về quê mẹ

Ơi con sông Nhật Lệ

Xao xuyến mãi lòng ta

 

Khi gieo một vần thơ

Ta lại về nơi ấy

Con sông quê vẫn chảy

Êm đềm giữa hồn thơ

 

Đồng Hới ơi, ta yêu từng ngã phố

Trong tim ta mang một góc đường quen

Nơi ban đầu ta đã gặp mắt em

Hơi hò hẹn thơ mộng vườn hoa ấy

Ngày dẫu mất nhưng tình ta còn mãi

Như mùi hoa sen trắng buổi chiều xưa

 

Đồng Hới ơi, hôm nay thành phố mới

Trong nguy nga cao rộng phố phường vui

Ta như người lạc bước về chốn xưa

Đâu thành cổ, đâu hàng dừa soi bóng

Và nơi đâu khu vườn hoa rực nắng

Thơm mùi hoa sen trắng buổi chiều xưa

 

Và nơi đâu…ta cùng nhau hẹn ước

Trao nụ hôn say đắm…buổi chiều xưa.

 

(Xuân Giáp Thân 2004 – Đinh Gia Hòa)

  • Báo cáo

    Bichdalat 00:26 09-11-2009

    Mặc dù thành phố ngày nay phát triển nhưng trong tâm tư thoáng chút ngậm ngùi. Hình như người già luôn hoài cổ.

     

    Báo cáo

    Dự Án Sen00:35 09-11-2009

    Đúng chị à! Người lớn chỉ còn sống với kỷ niệm mà thôi.....

Bài viết về bạn hoặc có tag tên bạn:

  • Chưa có bài nào có liên quan.

Người đăng ký yêu thích blog này cũng đồng thời thích:

  • Chưa có blog yêu thích nào có liên quan.

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30