Thư mục: Tổng hợp |
Quan trọng
Đăng ngày: 18:36 11-11-2009

(Lưu ý: đây chỉ là một hình Sen thấy trên mạng, chứ không liên quan đến hình ảnh "em" trong bài thơ này. Vì không biết cô gái này là ai, nên Sen không thể xin phép được đăng ảnh cô cùng cây kẹo kéo được. Sen cám ơn cô gái nhiều!
)
KẸO KÉO THỜI GIAN
Thơ Dự Án Sen
Kẹo kéo
Kéo cả thời gian
Anh đưa tay em kéo
Ngón tròn trĩnh xoay tà áo ố vàng
Anh nhìn em qua lỗ đen vũ trụ
Mắt em hiền vùi trong chập choạng thời gian
Làm sao nối những bờ viền nhận thức
Hạnh phúc vĩnh hằng không đứt mạch thời gian?
Muôn trái tim có hình hài kiến trúc
Anh phủi bụi tìm tình rộn
Trong bóng em đi dịu dàng
Ta lặng một hồi nhìn độ dài Tạo hóa
Kẹo dài óng ả
Yên vị trên môi
Ngọt tan đi tâm còn lại
Để kéo vị đời qua khoảng hư không
Mai đây em đã biết tình nồng
Em trở lại lối nhỏ cỏ lịm
Mảnh trời xanh thoang thoảng kẹo kéo
Từ ngón tay mềm giãn nở ngọt thời gian……






Ngọc Ánh 01:17 20-11-2009
Dự Án Sen09:23 20-11-2009
Mít Hột 17:35 12-11-2009
Đâu, đâu xe Kẹo Kéo đâu, Mít chẳng thấy, chỉ là Sen lí thuyết suông chứ không có hình ảnh mang tính chất minh họa . Làm Mít không cảm nhận được gì hết .
Dự Án Sen17:55 12-11-2009
Mít Hột 17:27 12-11-2009
Dự Án Sen17:29 12-11-2009
Lord Twilight 14:42 12-11-2009
Dự Án Sen17:30 12-11-2009
toc dai 22:33 11-11-2009
Mấy hôm nay TD bận quá nên chưa qua thăm DAS được! Chúc Sen tuần mới vui và may mắn nhé !!!
Dự Án Sen22:42 11-11-2009