BE HAPPY WHAT YOU HAVE!!^__^

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: nhật kí |
Đăng ngày: 12:27 22-10-2009

chữ chia ly khiến ai vui bao h?

 kẻ bơ vơ...người lại thẫn thờ

người ngẩn ngơ....kẻ lại buồn vu vơ

và đêm về đi tìm trong giấc mơ

chút gió hồng khẽ vuốt tóc thơ

và mây nghịch trêu tà áo biếc...

mà ng xa..ng đi chẳng trở về

con đò nhỏ lặng lẽ đứng chờ

dưới trăng non hát khúc người chia ly..

 

 

 

 

Bài viết về bạn hoặc có tag tên bạn:

  • Chưa có bài nào có liên quan.

Người đăng ký yêu thích blog này cũng đồng thời thích:

  • Chưa có blog yêu thích nào có liên quan.