Thư mục: kỉ niệm thân yêu |
tình thầy
từ ngày em biết đọc ê a từng con chữ
thầy đã đến như vị thánh dịu hiền
mang tấm lòng biển cả của ông tiên
dạy cho em điều hay lẽ phải
**********
từng hạt bụi li ti trắng ấy
ngày xưa nào em đã biết gì đâu
hồn nhiên, em lại hỏi
“ thầy ơi thầy, sao tóc thầy trắng thế?
Thầy đừng già, đừng già thầy nghe.”
thẩy chỉ cười hiền lành, khoan thai
************
bụi thời gian hay là những trăn trở?
Giờ vương lại thành mái tóc điểm sương
Em đã lớn, thấu hiểu nỗi lòng thầy
Những lắng lo cho đàn con nhỏ dại
thầy vẫn đến như muôn ngàn tia nắng
Sáng soi bước em trên cuộc đời…
***********
dẫu chông gai trên con đường phía trước
hay hoa hồng rải trên lối em đi
thầy vẫn dõi theo từng bước em
và lời dạy:" sống trọn đạo làm người"
