Thư mục: nhật kí |
vô tình nghe làn sóng xanh, chợt thấy có nhìu bài về mưa lọt vào top wá: con đường mưa, sáng mưa, bóng mưa, căn phòng mưa rơi, mưa thu, ngày mưa........ có lẽ, khi mưa rơi chút cảm xúc nghệ sĩ dâng tràn làm ra nh~ ca khúc hay như vậy............mà ko chỉ các nhạc sĩ mà bất cứ ai..... hễ cứ thấy mưa là bâng khuâng...là xao xuyến mà ko 1 lý do....... có bao h, bạn tự hỏi tại sao ko???
mưa rơi.... từng hạt tí tách.... nhỏ giọt..... hối hả.... vội vàng.... mưa mang trong nó cái lạnh lẽo, cái giá buốt nên khi trg mưa.... ngoài đường trờ nên quạnh vắng hơn... có ai muốn ướt ng vì giọt sầu ấy đâu,, có chăng đó là những kẻ mơ mộng, mang tâm hồn thi sĩ....tất cả mịt mờ trg làn mưa trắng xóa..... và..... ng ta vẫn ví nc mắt rơi như hạt mưa...... nên trg sự cô đơn.... nc mắt của ông trời ấy cứ lạnh lùng rơi....... mưa bình yên wá đỗi..... ko ồn ào, bon chen, tấp nập.... và có lẽ thời gian cũng như trôi chậm hơn.... làm ng ta như hòa vào mưa...... tan ra..... lạnh....lạnh ko??? mùa mưa lại rơi vào màu hạ.... là mùa của sự chia tay bạn bè.... mà cái sự chia ly có bao h vui đâu??? như chiếc là lìa cành ấy.... nhẹ nhàng... nhưng đau thương..........
bạn thấy cảnh mưa này ko???? nó đìu hiu và buồn làm sao nhỉ.... đó là chút cảm nghĩ của tôi về mưa thôi, đơn giản... nhưng nghiêng về buồn....lạnh lẽo... còn bạn thì sao????

Chào! giacmotuyettrang_8215, Thùng rác mà không cần dùng tay hoặc... - 18:36 26-11-2009
... - 17:48 25-11-2009
... - 14:49 23-11-2009
! - 22:31 22-11-2009
Bạn là ai? Bạn phù hợp với NGÀNH NGHỀ gì? Bạn có khả... - 13:12 21-11-2009


Giang hồ trí thức Việt Nam 15:35 26-06-2009
MƯA . . . 7
Ta đi tìm kỷ niệm
Ta tìm trong nỗi nhớ
Tìm trong những cơn mưa.
Tìm từ sáng tới trưa
Đi từ trưa đến tối,
bỗng dưng ta lạc lối.
Đứng giữa đường bơ vơ.
Lại gặp những cơn mưa
bất chợt qua ngõ nhỏ.
Mưa làm mền cây cỏ,
Mưa làm ướt tóc ai..!
Mưa làm lạnh đôi vai,
Đôi vai gầy tần tảo,
của mẹ già thôn quê.
Mưa ướt những lối về
Đường em đi ngày ttrước
Và rồi anh lạc bước
bất chợt giữa cơn mưa.
Giang hồ trí thức Việt Nam 15:35 26-06-2009
Hạt mưa như bụi vờn bay
Xuân sang hoa thắm đất này quê em
Đồi xa xanh rợn cỏ mềm
Gió lay cành biếc ,nỗi niềm giêng ai ?
Nhớ lời hẹn ước không phai
Xuân về thêm thắm cành mai hữu tình.
Em về như buổi bình minh
Má hồng môi thắm tóc bồng bay bay.
Nhớ ai ,anh nhớ tháng ngày
Mong lời hẹn ước trọn đời thuỷ chung.
Dẫu cho xa cách ngàn trùng
Hãy về em nhé ,ta cùng sánh đôi.
Giang hồ trí thức Việt Nam 15:35 26-06-2009
Anh rất yêu những cơn mưa
Nhất là những cơn mưa mùa hạ.
Cơn mưa về gọi màu xanh của lá,
Những cơn mưa làm mát dịu lòng ta.
Khi nắng hè làm cháy nhành phượng đỏ.
Sân trường xưa kỷ niệm hai đứa mình,
Cánh phượng hồng còn vương trên mái tóc.
Em thẹn thùng giấu mãi nụ cười xinh.
Nhớ mùa hè chiều xưa năm ấy
Buổi tan trường hai đứa chung ô
Vẫn cơn mưa đổ về bất chợt,
Gió bay làm ướt mái tóc thề.
Nhớ cơn mưa ,anh mãi nhớ về em
kỷ niệm êm đềm một thời áo trắng.
Nhớ về em anh nhớ cả mùa nắng
nhớ cơn mưa bất chợt ngày nào.
Giang hồ trí thức Việt Nam 15:34 26-06-2009
Nếu như mưa làm dịu nỗi sầu,
Thì xin trời hãy cứ mưa đi..!
Nếu như mưa làm bớt nỗi đau,
Thì anh xin cứ để trời mưa mãi.
Thời gian trôi hay tháng năm vụng dại
Đã trót yêu-rồi lại biệt ly...
Thì người hãy cứ khóc cho người ra đi.
Dẫu biết ra đi không hẹn ngày trở lại.
mối tình sầu hay đêm dài cô quạnh,
Chỉ một mình ,một mình của giêng anh.
Thức với ngọn đèn suốt cả năm canh
Đếm thời gian ,ôm hoài kỷ niệm.
Như dòng sông mãi trôi về với biển.
Là tình anh mãi giành trọn cho em.
Dù vẫn biết là mối tình ngang trái.
Nhưng vẫn ôm hoài nỗi nhớ khôn nguôi.
Giang hồ trí thức Việt Nam 15:34 26-06-2009
Anh muốn làm ánh nắng chiều hè
Để xấy khô cho em làn tóc rối,
Dẫu làn tóc em tôi kết vội
Tóc còn vương những hạt mưa sa.
Anh muốn mình làm một cánh ô
Để che cho em khi có hạt mưa.
Dù đường xa ,anh cùng em dảo bước.
Anh mãi bên em làm một kẻ chung tình.
Anh muốn mình là chiếc nón bài thơ,
Tình nguyện che em sớm tối đi về.
Có thể ngày mai em có thứ khác để che,
Nhưng một ngày bên em ,cả đời anh hạnh phúc.
Nếu có thể anh xin làm cơn gió,
Thổi bay đi những hạt mưa sa
Và giữ mãi mối tình thắm đôi ta
Thoả nguyện ước cùng anh-em nhé.
Hãy giữ thế cho tình ta mãi trẻ,
Cơn gió chiều ,làn tóc rối bay bay
Một mối tình những đắm cùng say,
Tóc em bay không còn là tóc rối.
Giang hồ trí thức Việt Nam 15:34 26-06-2009
Một ngày mưa có trăm ngàn nỗi nhớ...
Nỗi nhớ nào cũng da diết khôn nguôi.
Nỗi nhớ nào cũng đậm mãi trong tôi
Kể từ cái buổi chiều mưa hôm ấy.
Trong dòng người tấp nập đi qua
Như làn gió lướt mỗi cánh hoa
Để lại trong tôi biết bao kỷ niệm
Chuyến tàu xa,khi con tàu rời bến.
Bàn tay người vẫy in trong nắng chiều tà.
cơn gió lộng,biển trập trùng ngọn sóng
Tiễn người đi mà lòng những mông lung.
Người ra đi,không hẹn ngày trở lại.
Nơi quê nhà đã qua mấy mùa hoa trái,
Em có về ...anh để phần trái sầu giêng.
Bởi nó là những kỷ niệm của em,
Và cũng là của anh ngày hôm đó.
Khi sương mai còn vương trên ngọn cỏ,
Mắt ai cuời trong cái lạnh sương mai.
lung linh hạt ngọc tựa mắt nai
Mà trong anh đã hằn sâu nỗi nhớ.
hương hoa cỏ cũng thắm một mối tình
Khi xa rồi mới thấu hiểu tình anh,
và tình em đi qua như cơn gió thoảng.
một ngày ..và biết bao ngày vẫn nhớ mãi người ơi.
Giang hồ trí thức Việt Nam 15:34 26-06-2009
CƠN MƯA ----1
Mưa rơi...Lại vẫn mưa rơi.
Tháng ngày...Vẫn cứ dần trôi.
Biết em từ ngày mưa chiều ấy,
Cơn gió ...se lạnh chiều tháng bảy...
Cơn mưa ngâu -hay mối tình sầu.
Có phải vì mưa em đã nhớ ai ?
Những giọt mưa cứ lăn dài trên má.
Giọt lệ sầu theo mỗi tháng năm.
Tình ai như ngưu lang-chức nữ
Cầu ô thước hay sông sâu cách trở,
Chốn thần tiên hay cõi phàm trần
Tình cay đắng ngàn năm còn nguyên trong giấc mộng.
Giọt lệ sầu chát đắng ở đầu môi.
Thời gian trôi,cơn mưa dài thêm mãi.
Sông núi ngập tràn với những cơn mưa.
Con thác đổ ầm ào, con suối lũ,
Cuốn phăng đi kỷ niệm của đời.
Vẫn biết thời gian trôi là tổn thất...
Chỉ có mất-không bao giờ trở lại.
Tình người xưa ai còn lưu giữ mãi,
Cứ đến những ngày này lại đổ những cơn mua.
Có phải chăng đó là mối tình ngâu ?
Để cho ai mang nặng nỗi sầu !
Giọt lệ trào với những cơn mưa.
Giá như ngày ấy không có những cơn mưa ?
Giá như ngày ấy không có những vần thơ ?
Giá như ngày ấy.....
Em như trăm ngàn người khác..!
Qua đời anh như cơn gió thoảng bay,
Không để cho anh những cơn say ?
Những cơn bão lòng chất đầy nỗi nhớ,
Thì bây giờ anh đâu có khổ vì em..!
Đêm năm canh một mình anh thao thức,
Nhớ về người, ngày ấy ...lại mưa rơi...!
Giang hồ trí thức Việt Nam 15:34 26-06-2009
Có món quà tặng em đây. Biết em rất thích mưa nên anh tặng 7 bày thơ về mưa (vừa đủ một tuần của cuộc sống), hy vọng em thích món quà này. Anh Thiên Mệnh
Giang hồ trí thức Việt Nam 15:33 26-06-2009
Có món quà tặng em đây. Biết em rất thích mưa nên anh tặng 7 bày thơ về mưa (vừa đủ một tuần của cuộc sống), hy vọng em thích món quà này. Anh Thiên Mệnh
Giang hồ trí thức Việt Nam 15:33 26-06-2009
Có món quà tặng em đây. Biết em rất thích mưa nên anh tặng 7 bày thơ về mưa (vừa đủ một tuần của cuộc sống), hy vọng em thích món quà này. Anh Thiên Mệnh
sunrise_pinkmoon 20:14 06-06-2009
Chúc mừng ngôi nhà mới của Nga nha!!!
