tA vẪn sẼ .............lÀ tA

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 17:37 03-10-2009

nÓi chUng, tỰ Dưng cẢm thẤy mÌnh kO quan trọng nỮa

thƠ mƯa

       ...Có một chiều

........bất chợt cơn mưa....
    Như tự bao năm xưa

                   ... về lại một ngày
Những giấc mơ xa...

...bỗng thành hiện hữu
            ...Giọt mưa trong soi

...nỗi nhớ long lanh
Có còn trong tôi

            ...đứa trẻ của ngày hôm qua
Bạn xa rồi và...

      ... tôi cũng không trẻ lại
Chỉ còn ngày xưa

                ... mãi đong đầy kí ức
Chỉ còn cơn mưa

     ......rơi bất chợt một chiều....

 

tiẾp nHÁz

TAM GIÁC MƯA



Xa xưa
Trời đã mưa
Từ lúc lưa thưa
Đến khi mưa nặng hạt
Từ lúc màu còn mờ nhạt
Đến khi có bảy sắc cầu vồng
Thuở mọi sự toàn một cõi mênh mông
Đã có trong ta một tấm lòng
Hướng đến ngàn nỗi nhớ mong
Yêu người trong hy vọng
Biết mấy cho vừa?
Trời vẫn mưa...
Từ xưa…

buồn bUồn đi tỲm thƠ vỀ Post

chẢ hiỂu sao tUi hOk thjk trỜi mƯa nhƯng thƠ vỀ mƯa thỲ cỰc thÍch

đỌc xOng cm chO tỚ vS nHÁz kác kẬu

buỒn buỒn PoSt tiếp.


 

                                          .....Trời mưa
.....Em về mưa ướt áo
                ...Như ngỡ trời giông bão
...Anh đâu rồi
                         ...Tình ngày xưa ?
                               ...Những tháng ngày qua
           ...Chúng mình
...Giả dối
      ...Cuộc đời này
               ...Sắc sắc không không
                       ...Em không còn niềm tin
   ...Đủ sức để yêu, để răn mình chịu đựng
               ...Trái tim yêu một lần rạn vỡ
     ...Là muôn đời chẳng lành lại đâu anh
           ...Xin cho em một chữ vô thường
                         ...Nhớquên
                                       ...Bình lặng

 

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28