Thư mục: Giọt nắng cuối thu |
Cái đầu nhức bưng bưng
Đôi mắt muốn nhắm nghiền
Tai muốn cụp lặng yên
Mũi nghỉ ngơi không thở
Trái tim muốn tan vỡ
Trong lồng ngực ngục tù
Hàm răng muốn đi tu
Không thiết nhai ngấu nghiến
Cái miệng thôi chuyện phím
Khép chặt môi hững hờ
Đôi bàn tay thờ ơ
Buông lơi đi tất cả
Đôi chân thôi vội vã
Bước những bước như bay
Muốn làm kẻ ăn mày
Ăn vạ trên đường đời
Toàn thân mệt rã rời
Tạo phản lên bộ não
Bộ não như chao đảo
Căng óc như dây đàn
Thần kinh muốn la làng
Ôi thôi, tôi mệt quá!
Nhưng không thể gục ngã
Trí buộc lòng đứng lên
Dập tắt phút loạn điên
Đang nổi đình nổi đám
Chạy thoát vòng vây hãm
Làm cách mạng thoát nguy
Bằng lời hứa nhu mì
Về ngày mai tươi sáng
Toàn thân đang cơn hạn
Cũng phải ráng dỗ dành
Đến cuộc sống an lành
Tất cả liền đứng lên
Tiếp tục cuộc hành trình
Không được phép ngơi nghỉ
Gắng vượt cơn cực bĩ
Sẽ đến hồi thái lai
Buông một tiếng thở dài
Tất cả liền đồng loạt
Nghêu ngao miệng ca hát
Cố lên! Phải cố lên!
Không phải là con chiên của chúaThánh nhạc vang cũng quỳ gối nguyện cầuNô en ......
Có một học giả cho rằng “Vào năm 40 tuổi, con người biết tất cả!”. Còn 04 năm nữa KTQ mới tới ngưỡng đó, nh......
Thế rồi Mùa thu đã qua.. Thế rồi Ngày em đã xa Thế rồi Mùa đông lại đến.. Buồn v......
Những người bạn tôi thích ở làng này rất đông. Nhưng Plus khó tính quá (hay là ẩm ương quá). Nhiều người cũ......
Hế nô pạn. Nice to meet U. giotnangcuoithu_8319 - 14:52 25-11-2009
Blog bạn đẹp thật ấy,vào blog mình chơi đi ,co gi goi dien... - 22:40 24-11-2009
Blog bạn đẹp thật ấy,vào blog mình chơi đi ,co gi goi dien... - 22:29 24-11-2009
... - 00:39 24-11-2009
Cám ơn cô gái "quê nghèo" Áo không đủ mặc - Yếm... - 13:49 23-11-2009


maytrang_BTTA 16:02 25-11-2009
Nhớ(723) 15:49 25-11-2009
Nhà quê_BTTA 14:07 25-11-2009
Yêu em lắm! Anh chẳng nói đâu
Sợ tiếng yêu không đủ phép nhiệm mầu
Làm mảnh hồn trinh nguyên em tan vỡ
Tiếng yêu anh dang dở mối tình đầu
Yêu em lắm! Anh chẳng nói đâu
Sợ nắng chiều vương mắt em sầu
Sợ đường xưa ấy giờ xa lạ
Sợ em buồn len lỏi cướp ngây thơ
Trái tim anh yêu em quá dại khờ
Chỉ biết yêu thầm, nhớ vu vơ
Chưa hề một câu tình cạn tỏ
Cho lòng em thấu hiểu tấm lòng anh
Rồi thời gian thấm thoát lướt qua nhanh
Anh vẫn bên em, bên cạnh cuộc đời
Mà sao quá đỗi xa xôi thế
Anh muốn ôm em! Em quá xa vời!
Một duyên hai nợ ở bên đời
Em đã sang ngang cùng một người
Ngày em vui vẻ bên người ấy
Tê tái lòng anh, tim rã rời!
Thời gian nối tiếp thời gian trôi
Đơn phương tình ấy mình anh thôi
Thầm chúc cho em mãi hạnh phúc
Bên chồng của em hết cuộc đời
Thôi nhé tình ơi, đành vĩnh biệt!
Anh ôm tình ấy đến nghìn thu
Đơn phương tình cũng theo mây gió
Tan biến hư không theo một người.......
Đơn phương ôm mãi theo mộ người!
binhyen7131 13:24 25-11-2009
Nhà quê_BTTA 11:37 25-11-2009
Giọt nắng thu tình chan chứa yêu
Buâng khuâng dải tím của một chiều
Chân bước trên đê nhìn sương khói
Lòng chạnh lòng mơ chốn tịch liu
Nàng thu tha thướt, dáng yêu kiều
Nắng vàng dịu nhẹ trải sắc yêu
Lá vàng thoai thoải chao trong gió
Heo may se sắt chốn quê nghèo......
Ai bước, ai đi? Ai đứng đợi?
Ai ngồi một mình nhớ đến ai?
Buâng khuâng liễu rũ bờ sông vắng
Sương phủ chiều buông tiếng thở dài......
(Còm bên nhà Ngothai nhân đọc bài Giọt nắng thu)
Nhà quê_BTTA 11:34 25-11-2009
Có tiếc nuối cũng thế mà thôi!
Có khóc thì cũng vậy mà thôi!
Người cũng đã xa ta rồi
Ta ngồi gom nhặt nỗi đau
Khóc, nếu khóc được, xin cứ khóc!
Khóc cho vơi những chua xót trong lòng
Cho nỗi sầu theo giọt lệ vơi đi
Cho cuộc tình cũng theo lệ trôi đi
Buồn là chi? Sầu là chi?
Sao ai cũng phải bao lần trong đời
Cuộc sống đó bao nhiêu điều vô nghĩa
Đến rồi đi như gió thoảng mây bay
Nỗi sầu gặm nhấm ai sẽ hay
Ta ôm tất vào trong một khối
Cố tạo ra những giọt lòng nhức nhối
Nỗi u sầu lại cố nén vào trong.....
Giờ muốn khóc!
Nước mắt cứ chảy trong lòng
Không rơi....!
Cơm 00:13 25-11-2009
thanhlekhac 23:02 24-11-2009
..."Đến cuộc sống an lành"...
Giải pháp này tối ưu ! A Di Đà Phật !
minhanh 22:33 24-11-2009
NGỌC QUÂN 21:08 24-11-2009
ngovuminhphuong 17:27 24-11-2009
Vova đi chơi với bạn gái
Vova đi chơi với Nana. Vova chọn 1 cái ghế đá ngồi xuống, cơ mà khổ đây là lần đầu tiên nên Vova lúng túng lắm không biết nói gì cả. Nghĩ mãi Vova đanh liều nói 1 câu :
- Nana, ấy đang nghĩ gì thế?
- Tớ nghĩ giống ấy !!!!! Nana trả lời bẽn lẽn.
Bỗng Vova cười ha hả:
- Khiếp sao ấy bậy thế!!!!!!!
Vova ngắm gái
Natasha đi học vể hớn hở bảo mẹ, mẹ ơi, hôm nay con kiếm được 2 rúp.
- Ở đâu ra thế?
- Thằng Vova đố con trèo lên cây, mỗi lần nó cho 10 kopec.
- Mày bị nó lừa rồi, nó làm thế để nhìn underwear của mày đấy.
- Hihi.., con biết rồi, con đâu phải đứa ngu? Cho nên hôm nay con đâu có mặc underwear!!!
Doc xong may truyen cuoi nay da thay het met chua NQ?
vân ốc 16:27 24-11-2009
hong_giangtq@yahoo.com 13:45 24-11-2009
Xem thêm bộ sưu tập :
Vương quốc của những chú lùn thật oai nghiêm !
hong_giangtq@yahoo.com 13:27 24-11-2009
Cố lên! Phải cố lên!
Lòng bền em sẽ thắng
Nhớ là đừng nôn nóng
Mà dễ dãi tin người
Nhưng cũng đừng thất vọng
để đánh mất niềm vui
Có công trời không phụ
là lẽ đời xưa nay !