Đăng ngày: 10:25 14-11-2009
Dõi mắt ngóng về cố hương xa
Hiu hắt trong tim nỗi nhớ nhà
Cám cảnh cô đơn nơi xứ lạ
Vui buồn bó gối một mình ta
Tìm kiếm điều chi phương trời xa
Bao năm chẳng thiết trở về nhà
Nhặt chiếc lá làm thơ trên lá
Nhờ gió thổi đi gửi về nhà
Hôm nay nắng dịu, gió la đà
Nha nhẩn trời mây chim hót ca
Phấp phới vi vu hoa ghẹo lá
Ngước mắt vui cười một mình ta
Biển đời tới tấp những phong ba
Mỏi gối chồn chân vẫn hát ca
Tình thân ngày ấy giờ xa lạ
Ôm ấp niềm riêng ta với ta......
thanhlekhac 12:07 19-11-2009
Sưu tầm ảnh "Gái quê" không biết có duên hay răng mà gặp đàng nớ trong trang phục gái quê ! ngó cũng được hý ! Gởi Nhà quê BETA coi nghe
Nhà quê_BTTA13:16 19-11-2009
Melody-Tran 12:06 19-11-2009
Nhà quê_BTTA13:17 19-11-2009
binhyen7131 14:23 18-11-2009
vân ốc 09:53 17-11-2009
KTQ_Kế Toán Quê 23:44 16-11-2009
"Chia xẻ chút lòng đứa con xa,
Bao năm xa xứ vẫn đậm đà!
Đao đáu niềm quê bao vất vả,
Giang hồ đầy dẫy ... phải mình ta? (còn KTQ nữa mà!)
Xứ lạ nhưng mà chẳng bỏ ta
Thôi thì tạm gọi đó là nhà
Quê hương vẫn giữ trong tim cả
Chẳng chút thẹn lòng, ta với ta ..."
Chúc vui lên nhá, thân!
somali_tonyki 12:19 16-11-2009
Ngày mới của tuần mới
Công việc luôn tấn tới
Ấm áp ly rượu mời
Cùng em vui ý thơ
Chúc em ngày nắng mới
Chúc thầy cô giáo ơi!
Hai mươi,mười một tới
Hạnh phúc thật tuyệt vời
Em nhân viên văn phòng
Kế toán hay bán rong
Mười tám hay vàng rồng
Cùng hạnh phúc ấm đông...
Nhớ(723) 10:49 16-11-2009
minhanh 08:11 16-11-2009
somali_tonyki 10:28 13-11-2009
somali_tonyki 10:25 13-11-2009
Chiều chiều ra đứng cửa sau
Nhớ về quê mẹ ruột đau chín chiều
Thương em đứng đó điều hiu
Vui buồn chỉ một ,lắm điều nhớ thương
Bao năm vẫn nhớ con đường
Quê cha đất mẹ vấn vương trong lòng
Ngày buồn đêm chợt nhớ mong
Như thuyền viễn xứ,chờ trông ngày ngày
Lòng em bao nỗi chán chê
Gặp cơn sóng lớn ủ ê trăm bề
Nhân nha mây gió phủ phê
Ước làm chiếc là bay về miền thương
Chồn chân mõi gối bụi đường
Xin làm chim nhỏ dịu dàng trong xuân
Biển trời tìm kiếm phu quân
Bóng chim tăm cá,mình ta ta buồn...
( ngày mới vui nhiều em nhé )
CUA ĐỒNG KINH BẮC 15:01 12-11-2009
Nhà quê_BTTA 11:56 12-11-2009
Thôn quê đón bước em về
Một mùa thu mới tràn trề nắng hanh
Trời xanh nước cũng xanh xanh
Cá bơi lũ lượt kéo nhanh tìm đàn
Bước thu nhè nhẹ thênh thang
Dịu dàng thục nữ xống xang lòng người
Lá vàng thoai thoải mỉm cười
Tung tăng đón gió một đời ngao du
Ầu ơ diệu vợi điệu ru
Vầng trăng dát bạc nghìn thu một màu
Đôi bạn thề ước cùng nhau
Thu này, thu nữa nghìn sau một lòng....
nhinhi 11:48 12-11-2009
Ngọc Quân 10:19 12-11-2009
hong_giangtq@yahoo.com 09:02 12-11-2009
Anh cũng một quê nhà
Để lòng yêu dấu
Như mọi quê người hiền hậu một màu xanh
Với những con người sống lo toan đủ kiểu
Có thể tin
Tình yêu họ như mình ?
Quê tôi đấy
Một miền xa hẻo lánh
Em ơi
Em là cô gái ngủ ban ngày !
Trên bước đường gian khó của tôi
Biết khi nào tôi trở về nơi ấy
Nước Việt nghèo
Đâu cũng là quê tôi
Nếu có khác cũng là đào với mận
Chỉ có điều khiến lòng ân hận
Bao năm rồi
Nghèo mãi nghèo thôi
Thương nhớ thắt lòng
Nước Việt quê tôi !
Mayxanh_BTTA 01:27 12-11-2009
somali_tonyki 20:41 11-11-2009
Ôm ấp niềm riêng ta với ta
Miếng cơm manh áo phải xa nhà
Nơi đây chung sức ta xây đấp
Ấm áp người dưng chẳng nhớ nhà
Xứ người ấp ủ cưu mang ta
Dù nắng hay mưa cũng thiết tha
Cho em sức sống như hoa lá
Trong ánh mặt trời em vươn xa...
( tối ấm áp và ngủ ngon em nhé!)
somali_tonyki 20:28 11-11-2009
Nhà quê_BTTA09:35 13-11-2009
thien nguyen 17:25 11-11-2009
Nhà quê_BTTA09:34 13-11-2009
Cảm ơn bạn, càng biết về bạn càng khâm phục bạn! NQ chỉ là chuyện cỏn con mà cứ mãi trăn trở suy tư. Từ nay quyết chí bỏ, cho đời tươi vui hihihi.
Chúc bạn ngày mới vui