Bài mới nhất

Sửa Đóng


Photobucket

 

Oº°‘¨  _MƯA PHỐ_¨‘°ºO

Có cơn mưa về hối hả chiều rơi
Những bước chân em mải miết ko ngừng
Trong tiếng gió em trốn tìm mưa phố
Để dặn lòng mưa ko ướt bờ vai.

Tuổi thơ em lạc lõng giữa cơn mưa
Đếm chiếc lá khô rơi quên lời hứa
Em hẹn người phía con đường cuối phố
Để người chờ, bối rối góc trạng nguỵên…

Em thầm trách tuổi mười bốn vụng về
Chẳng biết làm gì, chỉ đứng ngóng mây trôi
Mây ghé hỏi thăm em có buồn như lá
Khô héo trời thu, rơi vỡ phía chân trời

Em bảo người một mười tám ngu ngơ
Đợi mưa qua đón em trong lòng phố
Phố mưa qua buồn tựa gót hài
Em in dấu trưa cuối cùng đến lớp…

Chút ngây ngô dại khờ mười bốn
Em nói cười, hát giữa phố thôi xa
Mưa và người về lại phố màu xanh
Để trong em xanh biếc thêm lần nữa…

                                           Rainy's blog
</


Photobucket


 
sau (50) sau (50)