Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 19:33 03-10-2009
Tối ni , trung thu nà
ta định đạp xe lang thang trên phố nhưng phố đông đúc quá nên thôi
ta định thẻo bánh pía , bánh trung thu ăn nhưng sợ béo nên cầm lòng lại
ta định nhắn tin chúc mừng người ấy nhưng đt hết tiền , dẹp lun
ta định đốt đèn lồng dung dăng dung dẻ nhưng chợt nhớ lại mình đã già...
ta định sang nhà bạn chơi , nhưng bạn đi bỏ ta rồi
ta định đốt nến hình trái tim , thắp ngọn lửa ấm , nhưng ta quên mua nến...
định đi ăn tiệc cưới của cô em họ , nhưng lại sợ mấy món béo ngậy
ta định là thiệt là nhìu chuyện , cuối cùng đéo làm được chuyện j
ta quyết định , ở nhà xem TV , tối nay bé Hương xinh đẹp váy áo hát nhạc thiếu nhi
ôi , ta yêu em Hương , ta chả đi đâu cả , ở nhà xem em hát , em là tất cả của đời ta...
dạo này đổi tông gọi nàng bằng em , bằng bé ..

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30