ta đã quyết định rất sáng suốt lo học cho thật tốt để giải phóng hòa bình naog !! cố lên !! BRAVO !!! yeah yeah !! :)) :))

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 18:28 13-11-2009

Mẹ

Lâu lắm rồi con không về thăm mẹ
Không về thăm, bóng dáng mẹ gầy
Bóng phơi sương, dãi dầm nắng gió
Chở mưa về trong một sớm mai.


Lâu lắm rồi, lâu rồi mẹ nhỉ?
Khoảng thời gian, con chẳng thể hình dung
Con chỉ nhớ ngày con cất bước
Hạt bụi rơi phủ lấp quãng đường xa.

Một giọt nắng âm thầm rơi khẽ
Chiều lại về trong tiếng nỉ non
Ngoài đồng xa văng vẳng tiếng gà con
Thấp thoáng trông màu áo nâu lướt vội

Trong thảng thốt, âm thanh bật thốt
Bỗng ngỡ ngàng, mẹ ngước nhìn con
Trong khoé mắt, từng tràn cay xé
Con về rồi, về rồi mẹ ơi

  Tình của mẹ

Tình của mẹ muôn đời bên con mãi
Phút chào đời đến phút cuối biệt ly
Mẹ cho con dòng sữa mát xuân thì

Mẹ là gió thổi mây tan từng cụm
Là bình minh rực rỡ ánh mặt trời
Mẹ đưa tay dìu dắt thuyền ra khơi
Khi sóng gió mẹ là nơi bến đậu

Nghĩ tới mẹ xóa tan bao điều xấu
Còn trong lòng bao ý đẹp mà thôi
Con cảm ơn con có mẹ trong đời
Không có mẹ làm sao con nồng ấm!

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28