"Hót" hay không bằng hay..."hót",hic hic,hehe :D

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: My love story |
Đăng ngày: 07:54 25-10-2009
Vuốt giận...





























Em vuốt giận nè,đừng dỗi nữa
Hờn em rồi phủi những vần thơ
Em gom yêu nhớ thêu thơ lụa 
Gửi đến anh mà,chớ chối mơ.

Hai đứa mình xa ngàn hải lí
Thương nhau không hết chuốc chi phiền
Giờ này chắc hẳn anh thao thức
Em chẳng kề bên giấc mộng hiền

Tình anh xin vuốt bằng tay ngọc
Xa lắm em nào với được đây
Em đâu có ngại tay ngà mỏi
Chỉ ngại anh hoài cánh nhạn bay

Yêu em,anh chớ hoài ngoảnh mặt
Kề sát gần đây,em vuốt ve
Thế nhá,tình xa đành...tưởng tượng
Để thơ luôn mãi ngọt như đường
NQ

Bài viết về bạn hoặc có tag tên bạn:

  • Chưa có bài nào có liên quan.

Người đăng ký yêu thích blog này cũng đồng thời thích:

  • Chưa có blog yêu thích nào có liên quan.