Thư mục: Tổng hợp |
Bài hát là tâm trạng của tôi

Gọi nắng trên vai em gầy đường xa áo bay
Nắng qua mắt buồn , lòng hoa bướm say
Lối em đi về trời không có mây
Đường đi suốt mùa nắng lên thắp đầy
Gọi nắng cho cơn mê chiều nhiều hoa trắng bay
Cho tay em dài gầy thêm nắng mai
Bước chân em về nào anh có hay
Gọi em cho nắng chết trên sông dài.
Thôi xin ơn đời trong cơn mê này gọi mùa thu tới
Tôi đưa em về chân em bước nhẹ trời buồn gió cao
Đời xin có nhau dài cho mãi sau nắng không gọi sầu
Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau
Gọi nắng cho tóc em cài loài hoa nắng rơi
Nắng đưa em về miền cao gió bay
Áo em bây giờ mờ xa nẻo mây
Gọi tên em mãi suốt cơn mê này.



nguyentam_108 16:18 18-11-2009
chúc bạn một ngày có nhiều niềm vui và hạnh phúc
--1--Ñø^'¹–t-™--™-ñ¶—¶a¢..™..™..T--râ....M' 16:24 31-10-2009
Bóng hạ trắng tan dần khi mua thu đến
khoác trên vai 1 vẻ áo tà
Bóng em tan dần khi tỉnh giấc cơn me
HIV 20:55 29-10-2009
LonBay.com 15:17 29-10-2009
Một mình 11:00 26-10-2009
tran.nhatdong 15:09 24-10-2009
Nắng đưa em về miền cao gió bay
Áo em bây giờ mờ xa nẻo mây
Gọi tên em mãi suốt cơn mê này.
Thang Ngọc Pho 21:18 21-10-2009
Gọi nắng vào trái tim em
Để cho Hạ Trắng hừng lên nắmg vàng!
vân ốc 20:59 19-10-2009
minhanh 19:27 19-10-2009
chuongluu 14:31 19-10-2009
"Ta ca ngợi người phụ nữ
Những người mẹ hiền từ
Cả thế giới nương nhờ
Dưới hai bầu vú sữa
Trời không ánh sáng hoa nào nở
Dạ thiếu yêu đương cảnh những sầu
Đời thiếu mẹ hiền, không phụ nữ"
Anh hùng, thi sĩ hỏi còn đâu ?"
Trích tiểu thuyết "Rừng Thẳm tuyết dày" của TQ๑۩۞۩๑ntphong1510๑۩۞۩๑ 09:20 18-10-2009
Mình chúc bạn Chủ nhật:
Vừa đủ HẠNH PHÚC để giữ tâm hồn bạn được ngọt ngào.

Vừa đủ THỬ THÁCH để giữ bạn luôn kiên cường.
Vừa đủ MUỘN PHIỀN để giữ bạn thật sự là người.
Vừa đủ HI VỌNG để cho bạn được Hạnh Phúc.
Vừa đủ THẤT BẠI để giữ bạn mãi khiêm nhường
.
Vừa đủ THÀNH CÔNG để giữ bạn mãi nhiệt tâm.
Vừa đủ BẠN BÈ để cho bạn được an ủi.
Vừa đủ VẬT CHẤT để đáp ứng các nhu cầu cuộc sống của bạn

Vừa đủ NHIỆT TÌNH để bạn có thể chờ đợi trong hân hoan.
Vừa đủ NIỀM TIN để xua tan thất vọng... Nhé bạn yêu
Mời bạn ghé sang nhà mình chơi nha.
vân ốc 18:11 17-10-2009
chị ơi. cuối tuần chị đi chơi rùi à. sao để nhà vắng vẻ thế này chị ui
--1--Ñø^'¹–t-™--™-ñ¶—¶a¢..™..™..T--râ....M' 00:40 14-10-2009
Gọi nắng cho cơn mê chiều nhiều hoa trắng bay
Cho tay em dài gầy thêm nắng mai
Bước chân em về nào anh có hay
Gọi em cho nắng chết trên sông dài
cơn mê.bước chân sông dài>"< cuộc sống đây
anh_den_muon11 06:42 12-10-2009
Kìa em, nắng đã lên rồi !
vân ốc 18:15 07-10-2009
Hy Vọng 13:24 06-10-2009
Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau
Chỉ cần thế thôi chị nhỉ? Vậy mà tìm kiếm cả đời có khi cũng chẳng gặp.
anhtuan280271 01:19 06-10-2009
Tôi đưa em về chân em bước nhẹ trời buồn gió cao
Đời xin có nhau dài cho mãi sau nắng không gọi sầu
Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau
Môt Cõi Đi Về 23:20 04-10-2009
Em là ai mà còn trần gian thế ?
Hạ Trắng15:50 05-10-2009
womaninlove 16:44 04-10-2009
Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau
01_SUONGGIO_10 07:59 04-10-2009
Hạ Trắng15:44 05-10-2009
Th*^ . ^*Tr 06:04 04-10-2009
Hạ Trắng15:44 05-10-2009