Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Chung |
Đăng ngày: 10:08 09-09-2008
BÊN BỜ HUYÊN NÁO... magnify
Ta đứng giữa đời huyên náo
Chợt thèm một khoảng lặng im
Lắng nghe tình là hư ảo
Chân mây níu lại muộn phiền.

Ta đứng trên bờ sóng vỡ
Nghe xa xa tiếng hải âu
Bọt tan trắng màu nhung nhớ
Thơ rơi ướt lả cánh sầu.

Ta đứng bên bờ côi cút
Một mình lặng giữa mênh mông
Ừ thế, tình nào có thực!
Xua tay... thôi hết bận lòng...


Photobucket




  • Báo cáo

    thinhleparia 22:30 09-09-2008

    Ta đứng bên bờ tình yêu
    Lặng nghe sóng lòng thủ thỉ
    Con tim nói điều suy nghĩ
    Dáng ai vương vấn mỗi chiều

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28