Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Chung |
Đăng ngày: 16:05 20-06-2009

 

Chẳng ai quan tâm mình sẽ thế nào và cũng chẵng cần đang ra sao.

Do bản thân quá ích kỉ hay do đòi hỏi quá nhiều?

Do gì thì cũng là do mình cả thôi.

Trách ai bây giờ?

Điên!

Tỉnh lại dùm đi G ơi...

1h sáng rồi mà còn gọi điện quấy rầy người khác.

1h sáng rồi mà còn vừa khóc vừa hát thu âm lại nữa chứ...

Muốn cắt đầu vứt đi quá.

Muốn được thay não khỉ vào.

Chỉ biết ăn, ngủ & chơi...

Không biết suy nghĩ & cũng chẳng biết thế nào là đau đớn tinh thần nữa...

Ny ơi...

Xin lỗi đã gọi Ny giờ này. Nhưng cũng chẳng biết gọi cho ai nữa, không muốn khóc 1 mình...

[vô cảm quá, hôm nay là 1 ngày dài và không có số]

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30