Thư mục: Tổng hợp |

-Em khóc đấy ư?
…….
Em không bao giờ muốn khóc trước anh
Em chưa bao giờ khóc trước anh
Nhưng đã hơn một lần
Em nức nở…qua phone
-Em khóc đấy ư?
……..
-Em khóc sao em ?
………
-Em ?
…………….
Nếu như em khóc
mà anh không thể đến bên em
để lau khô những giọt lệ
để em phải tự dỗ dành mình
Nếu như em khóc
mà làm anh đau như thế
thì em sẽ không khóc nữa đâu.
Ừ, thì thôi, em cười !
-Em khóc đấy ư?
-Không, chỉ là hạt bụi lạc bay vào mắt.





Van Dung 03:06 02-11-2009
Hoc Tieng Anh CLUB 22:56 29-10-2009
Air Blade 19:27 26-09-2009
kimcuong_bhvn 03:21 18-08-2009
MEO TẶNG HOA
Thu chớm giao mùa sao đã lỡ vội quên ?
Ơi lá thương ơi ! Sao bay giữa nắng hiền ?
Cánh gió chao nghiêng qua cả miền nhung nhớ !
Sao lá vội tàn vội úa… giữa mùa thương ?