Đăng ngày: 18:09 26-10-2008
Kẻ quắp yêu thương, kẻ tọa nhìn...
****************
Hanoi độ rày sao buồn quá
Thu đã ươm rồi, lá chẳng bay
Phố xưa, nhà cũ, cây cầu cũ
Ai ghé, ai về... Ai có hay??? ...
MHK
Kg phải bởi mùa sen!
Đừng cho chúng em lên tàu bay báo!
Ngày nay Nc – Đá cũng cần có nhau?
Hai kẻ ở quê ra?
Thợ coi tử vi tranh thủ nâng cao trình độ khi vắng khách!?
Mũ bảo hiểm và vương miện!
Người đi đâu? Ghế, nc vẫn còn đây...
Uống 1 phát giải... khuây???
6 hàng ngang tập hợp!
Hoang phế Hightland Coffe?
Trúc Bạch bình yên
Cây cối ẹo nhau?
Coi chừng các bác thợ câu "phang" cho 1... gậy!?