Đăng ngày: 20:53 25-10-2009
Em muốn anh chết ngay tại đây ư? (Ảnh chộp trên bãi biển Phanthiet)
***********************************************
Buồn ơi, mi từ đâu
Đến bên ta ở mãi?
Đi đi, đừng trở lại
Ta quắt quay lắm rồi!
Mi to như bầu trời
Trên đầu ta mỗi phút
Mi rộng như mặt đất
Ta dưới chân ta mỗi ngày
Đất – Trời một guồng quay
Nghiền ta kg hình dạng
Ta vật vờ như xác
Ta kg còn là ta?
Vui ở đâu, rất xa
Có nhớ ngày xưa cũ?
Hãy tràn về như lũ
Đuổi buồn đi, buồn đi…
Mùa thu 2009
MHK
Hoc Tieng Anh CLUB 05:41 29-10-2009
Tue Minh 19:52 27-10-2009
Phố Núi Cao 14:22 26-10-2009
Ai mà mua được thì sẽ giàu to...anh hén!
Anh lại công tác Phan Thiết ah? Anh chị đều khỏe chứ ah? Em thì...thỉnh thoảng mới về đây, giờ sang thăm anh nè! Tuần mới công việc thuận lợi nha anh! Em thì...công việc vẫn như ngày nào...Chán hơn, nhưng cũng đành...cố!
Tepthuylinh 08:27 26-10-2009
Ngay mơi được TEM ..chắc mình sẽ gặp nhìu may mắn .
Chúc bạn luôn vui nha
Vui ở đâu, rất xa

Có nhớ ngày xưa cũ?
Hãy tràn về như lũ
Đuổi buồn đi, buồn đi…