Đăng ngày: 14:54 29-03-2009
Nam mô a di đà! (Chùa Hương 2009)
**********
Làm sao in ít nhớ thôi
Để kg sáng đứng, chiều ngồi sơ dơ?
Làm sao bơn bớt mộng mơ
Để kg mắt liếc, ngu ngơ tối ngày?
Làm sao kem kém tình say
Để kg thổn thức, quắt quay, mỏi mòn?
Làm sao đơ đỡ vuông tròn
Để kg sứt mẻ, gẫy giòn, suyển suy?
Làm sao giam giảm chia ly
Để kg đưa tiễn kẻ đi, nghẹn ngào?
Làm sao phiên phiến dạt dào
Để kg mãnh liệt, cao trào, thăng hoa?
Làm sao loáng thoáng lại qua
Để kg gắn bó, mặn mà, đậm sâu?
Làm sao phơn phớt sắc nâu
Để kg chơn chất 1 mầu tư duy?
Làm sao nhàn nhạt nghĩ suy
Để kg đau đáu những gì nhiễu nhương?
Làm sao xeo xéo vấn vương
Để kg chếnh choáng nẻo đường, nặng chân?
Làm sao??? Rõ khổ tấm thân…
MHK