BÌNH MINH SẼ ĐẾN...

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 11:15 18-05-2009
Giờ nằm xuống giả vờ ta chết
Chắp hai tay trên bụng thật yên
Hồn lơ lửng lòng không cảm xúc
Bay đi đâu cũng chẳng thấy phiền


Tôi sợ khi không gì tha thiết

Không yêu ai, không ghét điều gì
Không mong ước, ngày mai không biết
Không say mê, dễ đến dễ đi

Tôi sợ bóng mình trong gương kính
Khác gì một xác chết biết đi
Hát ca, nhảy múa và cười cợt
Giả dối, che đậy sự Không – Gì

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30