Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 17:58 26-02-2008

Em tạm dối mình chấp nhận yêu anh !

Tạm mượn một bờ vai để thấy mình không đơn lẻ

Tạm cho rằng mình đơn côi nhỏ bé

Tạm ngồi sau anh tránh cái se lạnh đầu đông

Tạm cho em quyền được nhớ - chờ mong

Tạm giả vờ thôi! Em đang chờ anh tới.

Để đôi khi tạm lắc đầu buồn tủi

Em nhận ra mình đâu chỉ tạm yêu anh

PS: trước h vốn chẳng khoái thơ, dạo wa blog bà dì iu wi' thấy bài thơ này hay hay nên cop zề, hehe.

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28