Thư mục: Thơ |
DUYÊN con GÁI

Em vào giảng đường thu
Mang theo mùi hoa sữa
Heo may xào xạc lá
Chiều thu nghe lao xao...
Tóc em buộc đuôi gà
Hồn nhiên thời mười bảy
Nắng ùa theo ngúng nguẩy
Giảng đường bỗng lặng im.
Em cười lúm đồng tiền
Nắng ửng hồng trên má
Đôi mắt huyền chớp nhẹ
Lũ con trai ngẩn ngơ.
Đại học Sư phạm Hà Nội
Tháng 9 - 1996
Hoàng Trọng Muôn
(In trong tập Đi qua mùa thu - Thơ - NXB Thanh Niên, 2004)
Xem thêm: http://hoangtrongmuon.blogtiengviet.net
Lam Hồng 00:01 04-11-2009
Chúc bạn thật nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc nha....!
Mời bạn tách cafe ở Tây Ninh bạn nhé!
(Vì mình nghe nói rằng: Cafe làm phát huy "chất xám" cơ mà...)
Hoàng Trọng Muôn14:23 04-11-2009
Chúc bạn luôn vui và những ngày tháng 11 này sẽ đầy ắp kỷ niệm học trò cũng thầy cô giáo cũ của mình!
Snowflake 11:41 31-10-2009
Hoàng Trọng Muôn14:01 31-10-2009
Chúc em cuối tuần vui!
Nếu rảnh, có thể chat với anh nhé. Nick của anh: hoangtrongmuon
goodoriole 10:07 31-10-2009
Học sinh cũ gửi lời chào đến thầy. Chúc thầy công tác tốt và ngày càng có thêm nhiều cảm hứng thơ văn ;))
.( thầy quên mình là cái chắc
)
Hoàng Trọng Muôn13:55 31-10-2009
Chúc em luôn vui và hạnh phúc!
(Thầy cũng chẳng thể nhớ ra là đứa nào
)
Snowflake 22:54 30-10-2009
"Hãy một lần về Hà Tĩnh đi anh
Nghe câu đò đưa chiều thương chiều đợi
Uống nước dòng La từ trong huyền thoại
Ngắm bình minh về nắng chảy những bờ sương.
Đêm tự tình bằng câu ví giận thương
Xiết đôi tay sẽ thấy lòng ấm lại
Khúc tâm tình người đi còn nhớ mãi
Một miền quê tha thiết ân tình .
Tiếng đàn ai nức nở đêm Tiên Điền
Hay người xưa về từ trong dâu bể
Nhớ cụ Nguyễn Du đôi mắt còn đẫm lệ
Da diết lòng day dứt những hồn thơ.
Em sẽ kể cho anh về huyền thoại ngày xưa
Ngày Hà Tĩnh bắt đầu tưng dáng núi
Một đêm mơ anh hãy về bên suối
Trăng non Hồng soi bóng những nằng Tiên
Về Đèo Ngang nghe sóng dậy chiều lên
Hồn thơ xưa đã thấm vào sông núi
Nắm tay nhau khi lưng trời biển gọi
Thấy tim minh tha thiết yêu thương.
Nắng rưng rưng như thắp giữa rừng thông
Nén hương lòng trước ngã Ba ngày ấy.
Trời Can Lộc vẫn xanh thời con gái
Biết hy sinh từ thưở mối tình đầu.
Hãy một lần về Hà Tĩnh cùng nhau
Và khi xa tình yêu còn ở lại ."
Mời anh một lần ghé thăm Hà Tĩnh nhé
Hoàng Trọng Muôn23:28 30-10-2009
Bài thơ của em hay và nhiều cảm xúc về quê hương Hà Tĩnh. Em là cô giáo dạy Văn hả!
Chúc ngủ ngon và cuối tuần thật vui!
Snowflake 11:32 30-10-2009
Hoàng Trọng Muôn14:18 30-10-2009
Cảm ơn em đã ghé thăm. Anh rất vui.
Chúc em cuối tuần hạnh phúc và vui vẻ!
cuc nguyen 21:24 23-10-2009
Mình chúc bạn vui khỏe và viết nhiều bài hay
Hoàng Trọng Muôn21:37 23-10-2009
Chúc vui và hạnh phúc những ngày cuối tuần!
Tigon_180174 20:50 20-10-2009
Hoàng Trọng Muôn20:59 20-10-2009
Chúc chị thật vui và hạnh phúc trong ngày 20-10!
Tepthuylinh 18:49 20-10-2009
Hoàng Trọng Muôn20:24 20-10-2009
Happy women's day!
Tepthuylinh 18:48 20-10-2009
Mang theo mùi hoa sữa
Heo may xào xạc lá
Chiều thu nghe lao xao...
* Bài thơ thật hay .Cảm ơn bạn nhé
CUA ĐỒNG KINH BẮC 23:00 19-10-2009
(Gui toan the cac me cac co cac chi cac em va vo
loi chuc tot dep nhat nhan ngay 20-10)
Xin người để đức lang quân
Viết lời ca ngợi góp phần chia vui
Nhân ngày phụ nữ người ơi
Cua sang nhà lính chúng tôi vui cùng
Hà Giang tôi đến vui chung
37 lần gọi vợ vui mừng quá thôi
Đàn ông tôi cũng hiểu rồi
Luôn coi phụ nữ nửa đời trong tim
Đàn ông cấm được nằm im
Mà ca đi nhé để tìm niềm vui
Tặng người phụ nữ tuyệt vời
Mẹ là trăng sáng giữa đời nuôi con
Vợ là một mảnh trăng non
Bên tình bên hiếu vẹn tròn đấy thôi
Chị là tình cảm muôn đời
Là hoa thơm ngát giữa trời quê hương
Em là cả một tình thương
Là nơi anh nhớ vấn vương trong lòng
Nhân ngày phụ nữ ước mong
Đàn ông ta gửi tấm lòng đậm sâu
Tặng cho phụ nữ luôn giàu
Giàu tình giàu nghĩa mãi giàu trong tim
CUA ĐỒNG KINH BẮC 23:00 19-10-2009
He he he
Nhân ngày phụ nữ 20
Chị em mới xứng là người Mỹ nhân
Bảo rằng các đức lang quân
Quan tâm đến váy đến quần chị em
Mau ra siêu thị mà xem
Áo quần đẹp nhất thì đem về nhà
Nhớ mua toàn thứ đồ hoa
Hoa cà hoa cải thật là dễ thương
Chị em toả ngát mùi hương
Môi hồng đo đỏ dễ thương chưa kìa
Đàn ông tất cả trầu rìa
Chị em mới được uống bịa cả ngày
Khi nào mà đã thấy say
Lang quân uống hộ bế ngay về nhà
Lên giường phải trải chiếu hoa
Ru cho giấc ngủ tiên sa giáng trần
Ngồi quạt mà ngắm tầm xuân
Cả đêm cấm chỉ đến gần nghe chưa?
He he he
Hoàng Trọng Muôn23:01 19-10-2009
SÔNGHƯƠNG 19:51 19-10-2009
Sang đây lại gặp nhà cùa HTM vậy là anh em mình có thêm động lực cho sáng tác và thăm hỏi nhau rồi. Ở bên kia phức tạp quá đành chia tay thôi.
Chúc ngày đầu tuần vui nhé!
Hoàng Trọng Muôn22:21 19-10-2009
Chúc anh tuần mới tốt lành!
CHÂN TÌNH 16:59 19-10-2009
Chào em. Chúc em tuần mới gặp nhiều may mắn, vui vẻ, HP!
Những điều em suy nghĩ cũng là trăn trở của nhiều người khác đấy nhưng biết làm sao khi mình chẳng thể trực tiếp đến gặp bà con Miền Trung được. Hồi xưa chị làm ở Biti's thì Cty tổ chức hẳn chuyến xe lưu động đến các vùng bão lụt để cứu trợ giày dép, quần áo, tiền... thì mình tin chắc là sẽ đến tận tay bà con...
Chỉ mong là tất cả đều có tấm lòng từ thiện thôi em à, nếu tiêu cực những đồng tiền đó chỉ nghĩ cũng khó thanh thản lòng lắm...
Thơ của em rất hay và ảnh sưu tầm rất phù hợp đấy....
Hoàng Trọng Muôn22:14 19-10-2009
Xuân Hoà 15:43 19-10-2009
Thiếu nữ bên hồ
Bên hồ gió thổi nhẹ thinh không
Thơ thẩn nơi đây một bóng hồng
Mái tóc buông dài bên tán liễu
Em là tâm điểm giữa Thành Công
Gió thổi bên hồ tóc nhẹ bay
Mỹ nhân thơ thẩn tại nơi này
Người ta ai cũng nhìn em đó
Lãng vãng trên hồ…lắm kẻ say
Xuân Hoà 15:41 19-10-2009
Thiếu nữ bên hồ
Bên hồ gió thổi nhẹ thinh không
Thơ thẩn nơi đây một bóng hồng
Mái tóc buông dài bên tán liễu
Em là tâm điểm giữa Thành Công
Gió thổi bên hồ tóc nhẹ bay
Mỹ nhân thơ thẩn tại nơi này
Người ta ai cũng nhìn em đó
Lãng vãng trên hồ…lắm kẻ say
Hoàng Trọng Muôn22:12 19-10-2009
Chúc tuần mới thật vui!
liem12136 09:46 19-10-2009
Cô giáo của thầy muôn đáng yêu quá.
hồi mình là học sinh phổ thông , thấy cô giáo xinh mình cũng thich.
Cám ơn thầy Muôn đã ghé thăm và cho lời nhận xét. Khi nào qua NXBNTN ghé chỗ tôi chơi. Tôi vẫn đi bộ qua đó!
Hoàng Trọng Muôn14:33 19-10-2009
Mà nhà bác gần NXB Thanh Niên à. Ở địa chỉ nào vậy, có thể cho em số mobile để khi nào tiện em alô rồi gặp nhau vì em lên Hà Nội suốt.
Em vẫn qua nhà bác luôn, chỉ có điều không đăng nhập nên không ghi cảm nhận thôi!
Chúc bác tuần mới tốt lành!
thanhtu_14111980 17:27 18-10-2009
Em cười lúm đồng tiền
Nắng ửng hồng trên má
Đôi mắt huyền chớp nhẹ
Lũ con trai ngẩn ngơ
và tôi đứng làm thơ
Yêu tặng lúm đồng tiền
Và nụ cười như tiên
Khiến bao chàng đắm đuối
Ôi cái lúm đồng tiền..
Làm cho anh xao xuyến
Em qua nhà thăm anh đây.
Chúc anh vui khoẻ!
Hoàng Trọng Muôn18:36 18-10-2009
Chúc em vui và nhanh bình phục!
thanhtu_14111980 17:27 18-10-2009
Em cười lúm đồng tiền
Nắng ửng hồng trên má
Đôi mắt huyền chớp nhẹ
Lũ con trai ngẩn ngơ
và tôi đứng làm thơ
Yêu tặng lúm đồng tiền
Và nụ cười như tiên
Khiến bao chàng đắm đuối
Ôi cái lúm đồng tiền..
Làm cho anh xao xuyến
Em qua nhà thăm anh đây.
Chúc anh vui khoẻ!
gianghuong 09:05 17-10-2009
Chào Thầy giáo ! em nghĩ chắc em gọi không sai rồi , tham quan một vòng nhà Thầy là biết ngay, rất vui được làm quen với Thầy, mời Thầy sang nhà em góp vui nhé. Chúc Thầy ngày nghĩ cuối tuần nhiều niềm vui- sức khỏe và hạnh phúc.
Hoàng Trọng Muôn14:25 17-10-2009
Chúc bạn cuối tuần vui và hạnh phúc!
hagiang96 22:56 16-10-2009
Hoàng Trọng Muôn23:04 16-10-2009
Rất cảm ơn đã ghé thăm. Rất vui vì quen bạn!
Chúc cuối tuần vui!