Thư mục: Thơ |
MẸ TÔI

Mẹ đang cuốc đất trong vườn
Tấm lưng còng xuống, gió sương nhuộm màu
Gian lao phủ bạc mái đầu
Thương yêu chan chứa miếng trầu mẹ nhai
Chăm lo vun những luống khoai
Nỗi lo lòng mẹ có ai hiểu giùm
Cả đời độn sắn thay cơm
Thương yêu con mẹ sớm hôm tảo tần
Miếng ngon phần để con ăn
Gian lao cay đắng khó khăn mẹ giành
Mong cho con sớm trưởng thành
Nhọc nhằn đời mẹ, yên lành giấc con!
Tháng 8-1991
Hoàng Trọng Muôn
(In trong tập: Đi qua mùa thu - Thơ - NXB Thanh Niên, 2004)
Xem thêm: http://hoangtrongmuon.blogtiengviet.net
Snowflake 23:01 02-11-2009
Khép của phòng đâu biết mẹ đơn côi.
Giảng đường xanh con đến những ngày vui
Để lại sau lưng miền quê nghèo lam lũ
Để dáng mẹ gầy ngả nghiêng triền gió
Để lời ru bay lạc cuối chân trời .
Con lớn lên rồi xa mẹ từng ngày
Những buồn vui vẫn thường không có mẹ
Con đâu biết những giọt buồn lặng lẽ
Nhận riêng mình để hạnh phúc cho con..."
Tiếng mẹ thật thiêng liêng phải không anh !
Chúc anh ngủ ngon nhé !
Hoàng Trọng Muôn12:11 03-11-2009
Chúc em buổi sáng vui nhé!
goodoriole 16:41 31-10-2009
đọc thơ của thầy e thấy nhớ mẹ quá, lâu lắm ko về quê hjchjc. Thầy ko nhớ e cũng đúng thôi bởi vì e cũng ko có gì gọi là nổi trội khi còn học ở trg cả. Nhưng thui thầy đã hỏi thì e cũng xin trả lời. E là Nguyễn Thị Kiều Oanh, học sinh 12A1( cô Hiến chủ nhiệm ấy thầy khóa 2004-2007), khi còn ở trg e tham gia mỗi đội tuyển văn thui
( 2 năm cô Hoàn dạy và năm 12 thì cô Hiến dạy ạ). Không biết cô Hoàn có đi học tiếp ko thầy? lâu e cũng ko liên lạc với cô. Hiện nay e là sv năm 3 ĐH Hà Nội.
( e cứ giới thiệu thế thui chứ biết chắc là thầy ko biết đâu mà
)
Hoàng Trọng Muôn19:41 31-10-2009
Cô Hoàn vừa đi học Cao học ở Đại học sư phạm Hà Nội từ ngày 15-10.
NGÂN PHƯƠNG 13:00 31-10-2009
tảo tần năm tháng bởi gia đình
nặng triểu đôi vai một gánh tình
những muốn cho chồng con hạnh phúc
gian lao cục khổ kể chi mình
**********
nhan sắc tàn phai theo tháng năm
vòng tơ rút ruột héo thân tằm
con thơ nheo nhóc đã nên người
mẵn nguyện mẹ nở nụ cười
lắm lúc soi gương đầu điểm bạc
giật mình n hớ lại tuổi đôi mươi
Hoàng Trọng Muôn14:06 31-10-2009
Cảm ơn đã ghé thăm!
CHúc cuối tuần vui và hạnh phúc!
nguyenthuy_qs 18:15 29-10-2009
Nguyễn Thủy
Hoàng Trọng Muôn21:27 29-10-2009
Chúc buổi tối thật vui!
cuc nguyen 19:25 23-10-2009
Hoàng Trọng Muôn21:15 23-10-2009
Chúc buổi tối bình yên!
thanhtu_14111980 13:28 22-10-2009
Bài thơ rất hay em đọc mà sao thấy came xúc ngập tràn yêu thương!
Hoàng Trọng Muôn13:41 22-10-2009
Xuân Hoà 00:05 21-10-2009
Chiều buồn ta nhớ mẹ ta
Nhớ luôn cả những luống hoa mẹ chồng
Cây lan cây cúc cây hồng
Bây giờ cũng đã nở bông cả rồi
Con thì ở chốn xa xôi
Không hoa tặng mẹ,mẹ ơi có buồn.
Ăn bát cơm khê chiều viễn xứ
Mà lòng nhớ mẹ lệ rưng rưng
Hoàng Trọng Muôn09:05 21-10-2009
Chúc buổi sáng tốt lành!