Thư mục: Thơ |
HẠ CUỐI

Thế là xa hàng phượng đơn côi
Mùa hạ cháy âm thầm sân trường vắng
Lối đi xưa ngập đầy hoa nắng
Những ánh nhìn tha thiết thật lâu...
Duyên cớ gì ta lại gặp nhau
Khi mỗi đứa ở mỗi miền xa thẳm
Ở nơi ấy, quê chúng mình đẹp lắm
Hẹn đến thăm nhau nhưng chưa tới một lần...
Thế là xa lớp học thân quen
Nơi bạn bè xây chung bao kỷ niệm
Bụi phấn rơi mái đầu thầy bạc trắng...
Giờ im lìm trong ngày tháng dần qua...
Bàn ghế ơi sao chẳng nói cùng ta
Trong ngăn nhỏ vẫn nào me, nào cóc
Chỗ kia trống còn đợi ai muộn học
Nghe bâng khuâng mỗi buổi tan trường...
Ngày chia tay sao cứ muốn dài thêm
Được ra trường mà đứa nào cũng khóc
Ước gì vẫn cứ đến trường đi học
Để ngày nào cũng được gặp nhau...
Tháng 5-1995.
Hoàng Trọng Muôn
(In trong tập: Về quê nội - Thơ - NXB Thanh Niên, 2000).
xem thêm:






Hoàng Trọng Muôn 16:19 08-06-2009
@ Sun Smile!
Lâu quá mới lại thấy "cháu" qua chơi! Mà cháu đã biết chú HTM là ai bao giờ đâu. Cả nước này làm gì có người nào tên xấu như "chú" nữa!
Chúc vui nhé!
Sun Smile 23:46 07-06-2009
Cháu rất hâm mộ chú HTM đấy !