Danh sách bài đã đăng

Sửa Đóng
Thư mục: nhật ký |
Đăng ngày: 00:00 27-11-2009

Ngày 2007-10-01

cho 1 ngày nhớ nhà :
   Đêm nay Sài gòn lạnh lẽo quá ,giữa cái thành phố toàn những người xa lạ này mới thấm thía được giá trị của quê nhà ...

...
"xin chút nắng để hạ lại về
xin chút thương cho lòng đừng trơ đá
kim đồng hồ là gét là yêu
bởi đến rồi đi  mọi thứ quay  vòng


xin em đó đừng như gió
phút lặng, phút yên
van em đó đừng như nắng
lúc nồng nàn lúc rát cháy da

hòa chút nhớ để lại gặp em
buồn thật đấy vì tình ta chẳng vẹn
nhưng cũng đủ vì thời gian chợt lạ
cứ lớn dần sự trơ đá lòng anh.

 

cho 1 ngày buồn:

(29-3-2007)
"chẳng viết được dù một vài ý nhỏ
một vài câu, thơ buồn quá nên thôi "


tặng cho em muôn mùa hoa đua nở
muôn vươn thơ kẻ ngơ ngẫn tôn  thờ
yêu là thế căm hờn ,khi buồn tủi
bởi cho người tất cả những niềm vui
 

em là thế dỗi hờn bằng nước mắt
đôi giọt vu vơ ,bao kẻ mất hồn
em là thế hững hờ bằng thử thách  
khiến kè suy tư đau khổ bạc đầu

thôi đã hết những nỗi buồn thơ dại
tôi sẽ không yêu dành suy nghĩ cho đời
dành nước mắt tặng những người bất hạnh
dành cả yêu thương gữi mẹ cha mình

 

cho một ngày nhớ ngưòi yêu:

(18-5-2007)
viết cho em sợ lòng mình quá đổi
tâm tư theo dòng cay đắng buồn vui
cuộc sống là màu xanh cây lớn từ chồi
anh gặp em từ những dòng suy nghĩ


gọi hoàng hôn qua nắng trở về
gọi mùa xuân qua bình minh màu lá
gọi em qua kỹ niệm ngày mòn
đi lặng lẽ giữa cuộc đời ,giữa hạ

Tôi vẫn chờ .Em vẫn đợi mùa thu
đợi nắng hạ về và cơn mưa hối hả
đợi vòng xe kết bằng lăng xưa củ
đợi hoàng hôn tàn ngày mới thiết tha

 1 ngày chênh vênh:


Ngày 2008-06-03

không còn biết tôi là ai.
không còn biết đâu là sai
ôi!hạ nắng ,mưa đừng rơi.


không còn biết đây là đâu
sao chẳng biết đâu là trắng
đen màu ,màu đen.




đâu là ngắn ,đâu là mãi
sao tình yêu ngỡ là dài
sao tình yêu ngỡ mình dại



đâu là lỗ ,đâu là lãi
đâu là cho ,đâu đầu tư.
chỉ thấy tình sao thể tính



không còn biết ta là ai
hay là cát,cho đời vuì
hay là hoa ,hoa dại

 

bạn lấy chồng:

...

 Ngày 2008-06-10


Ai cũng sẽ lớn như.. hoa thơm thành trái
như nắng ban mai dịu dàng thành nắng rát ban trưa.
như cái ngượng nghịu dần thành nổi nhớ
để từ chưa quen ,hai ta đến :bạn đời .

cho ta góp vào sự sống
một niềm tin cho em
chút day dứt cho đời
và khát khao  tuổi trẻ

phút ngây thơ  sẽ luôn dành cho mẹ
có lớn khôn cũng luôn bé nhỏ bên người .
cho ta góp vào ngày xưa những ước mơ
và dĩ váng là những dòng lưu bút.



cho ta gọi em ,cuối cùng để thành người lớn
để biết tình yêu thực đã qua rồi.
để biết rằng không còn em nữa,
vì cũng như đời em lớn ,thời gian

 sự lý giải :

 

Ngày 2008-04-17

bạn nghĩ ta đã lớn
tôi nghĩ rằng là chưa
vì chúng ta đang lớn
nên mới dần xa nhau


thuyền căng buồm chưa to
gió lớn thì đúng hớn.
chỉ cập bờ đấy ắp
cá tôm thuyền to thôi.


bạn và tôi cũng thế
đang xa bờ đấy thôi.
người lên thành phố học
người xa nhà kiếm cơm.


đến một ngày đầy ắp
ước mơ,khát vọng tròn
có nghĩa là đã lớn
gần bờ thôi ,đừng lo

nhưng biết rằng còn sóng
báo tố còn âu lo.
vưng tâm du xa lắm
bờ vẫn nhiều người mong...

cho em:

 Ngày 2008-06-11


Hạt nắng là em,tình yêu là gió
mùa thu là tháng ngày ta bên nhau


Ta gọi thì thầm mong em về,
và  nức nở giấu trong mình nổi nhớ
gọt chan chứa để lòng mình muôn thửa
để em không về, sợ rồi mây đen.

Tôi là gì? kô hiểu!
chỉ biết rằng cô đơn.
định hình nhau
chỉ làm thu đi mau


Mai tôi về ,mai tôi đi
em còn maĩ lối nhỏ nào .nổi nhớ
ta xa nhau .gần nhau...
tôi chỉ thấy nghĩ suy mình bên  nhau.

....

.....

yêu bạn đi lấy chồng:

Ngày 2008-09-20

em lấy chồng!
con đường nhỏ nhà tôi
bổng mênh mông đến lạ...

em lấy chồng !điều bình thượng quá đổi
em lớn rồi ,tôi chưa
khó hiếu

em lấy chồng ,nhà em gần nhà tôi chút nữa
đám cưới em ,mời tôi nhỏ nhỏ
mai tôi đi
em gần tôi men rượu cay nồng rát cổ


chả hiểu nổi !em ơi
con phố ,hoa hay màu loang lố đời tôi dang dở
nắng ừ!nắng không có mây cũng đủ
bảo dông!!!


 

 

bạn lấy chồng mà không về đựơc:

Ngày 2009-06-09


Bạn biết không?tôi đã ngồi thừ ra hàng chục phút
như bị mẹ đánh đòn
như hay mình điểm kém
khi nghe tin bạn cưới- mà không về được
..
...
bạn biết không?tôi ít khi ngồi thừ ra như thế trong đời
dù nhiều lần bị mẹ đánh
dù nhiều lần điểm xấu bạn bè dèm pha
,,

khi bạn bè xao động:

Ngày 2009-05-03


Buồn ! Buồn!
ai biết được thương nhau
cái bụi bờ vai
cái bụi cuộc đời
ai gánh quên đi bè bạn mình
..
....
có lẽ thời gian
có lẽ chính mình
viết và đong
làm và nghĩ
em đứng nhìn anh
lặng thinh
.....

....

 khi bạn bè thở than:
 Ngày 2008-11-21

Em trút nổi buồn qua ai?
Trang WED đưa ma nhưng kẻ ơ thờ
Chào em ngày xưa củ của ta
quá khứ hào hoa quá khứ thăng trầm
..........
..........
em gọi tên ai?
Lạnh ngắt cái hoàng hôn tuổi trẻ
Lo toan những ngày mới mẻ
Đứa ra trường hò hè việc làm
Đứa loay hoay luận án,thực tập
Đứa còn nợ
Đứa cưới chồng lo con




Cuộc sống đã sang trang mới mẻ
Trang wed thêm một vẻ lặng thinh
có lẽ

ghẹo bạn khi bạn thành cô giáo:

Ngày 2009-01-01


Ngày xưa.Ừh! Chưa xưa lắm
Mấy năm trước
Bạn tôi,cô Hạnh trước đây da đen nhầy đen nhấy
Giờ có người yêu da trắng nuốt
Đi dạy trường xa chẳng đến nổi toát mồ hôi
Nhờ cái Hon da
Nhưng có lẽ đến bữa lãnh lương cũng toát mồ hôi hột
Tiền xăng
Là cô giáo nhớ nghen chỉ dạy nhạc
Đừng dạy tình yêu -giận hờn - vô cớ
Kẻo lũ nhóc cười cho
Cô ơi! Xừa rồi!

 một ngày mất bạn :

 

Ngày 2009-10-25


nhà ai đang đón dâu

nhà bạn tôi kèn đưa ma xa xa

cô dâu quấn khăn tang màu trắng

cũng là màu áo cưới cô dâu

.....

........

đất quê tôi bạc màu

đám ma đi đoàn người

con đường khắc  khổ khóc

nền trời đen cho mặt trời trắng bệch

nhành hoa đại trước hiên nhà nở trắng mấy bông hoa

mà bạn tôi chưa mặc áo cô dâu

...

....

cho những điều khó nói :

Ngày 2009-11-26

khi người ta vẫn cứ chết theo mùa
thì có lẽ gió mùa đông có tội
khi người ta vẫn lặng lẽ khóc cười
ta lặng lẽ làm người ,thừơng thôi vậy
......
.....
ta ồn ào để tim mình rơi lệ
ta xôn xao để môi nở nụ cười
hoa vẫn nở giữa mùa đông ,rất vội!
chốn huy hoàng của rệu rã ,phải nhanh thôi
.....
...
ta lặng lẽ để làm người thôi vậy
lặng lẽ thiệt thòi giữa những cái nôn nao
ai cũng lặng ta thành ra có tội
ai cũng riêng ta chung vậy thế thôi
....
...
ta yêu em những sớm nắng rạng ngời
ta yêu em những chiều xa cách nhớ
ta chưa quên những ngày dang dở
chưa quên dù một kẽ thoáng qua nhau
....
.....
ta chưa quên có nghĩa vẫn còn đau
vẫn còn yêu và vẫn còn cô lẽ
em yêu ơi! xôn xao nhiều đi nhé
tiếng yêu ,khóc ,cười là sự sống em ơi!



  • Thư mục: bình luận |
    Đăng ngày: 04:39 25-11-2009
    " để muôn nơi trên dãi đất Lạc - Hồng ta lại thấy những ngọn núi vọng phu" ...   Ôi! An Tư ! An Tư ! non sông lại cần nàng nữa vậy kẻ bạo quyền chờ chực d...
    Lời bình (0) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: tự truyện |
    Đăng ngày: 20:26 24-11-2009
      có  những đêm donkihote bị kẹt lại tại lữ quán bên sông,một dòng sông đen đặc ,lạnh buốt ,không một con thuỳên ,không một chiếc cầu nào có thể bắt qua sông .Loay ...
    Lời bình (0) | Trích dẫn (0)
    Tìm tag: donkihote
  • Thư mục: nhật ký |
    Đăng ngày: 22:15 22-11-2009
    tôi đã kể về những người bạn của tôicho những chú chim vẫn líu lo cạnh phòng tôi mỗi sớmcho những đêm một mình với ly cà phê mặn đắngcho tiếng trẻ thơ lâu lâu ở đây vẫn hát bài ...
    Lời bình (1) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: bình luận |
    Đăng ngày: 07:31 21-11-2009
    "kéo bè kéo cánh cũng là giặc ,nó còn nguy hiểm hơn cả giặc tham - giặc dốt ,vì nó là chất xúc tác giúp các thứ giặc kia sinh sôi ,nảy nở ...Nó là môi trừơng đẻ ra các ...
    Lời bình (1) | Trích dẫn (0)

Hình ảnh trong blog

Sửa Đóng

Thống kê

Sửa Đóng

Thống kê

  • Khách hôm qua: 11
  • Tổng số khách: 509
  • lượt xem hôm nay: 17
  • Tổng lượt xem: 4952
  • Bài viết: 489
  • Hình ảnh: 135
  • Lời bình : 255

Bài mới nhất

Sửa Đóng

Thư mục riêng

Sửa Đóng

Thư mục riêng

Blog tôi thích

Sửa Đóng

Blog tôi thích

 

R H
G S
B V

#