tra loi anh di em !!!

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: tinh yeu |
Quan trọng
Đăng ngày: 15:03 31-12-2008
 
 
Đi qua hết một cuộc tình

Ngoảnh đầu lại vẫn thấy mình trong nỗi nhớ

Một cuộc tình có duyên không nợ

Chung đoạn đường rồi hai đứa cũng chia tay

.......................................................................................................
Còn lại đôi chân đang thất thểu nơi này

Hàng cây hiểu không...sao cũng âm thầm cúi mặt

Nối nhớ nào trong hồn anh quay quắt

Lời thề nào đang nhức buốt đau ?!

......................................................................................................
Bao mặn nồng của ngày tháng yêu nhau

Anh trân trọng và muôn đời cất giữ

Những món quà tặng nhau ngày tháng cũ

Với anh là kỉ vật thiêng liêng ...

......................................................................................................
Dẫu biết rồi em cũng sẽ quên

Anh sẽ không ... vì anh là người-tình-cố-chấp...

Và còn điều này, anh biết là rất thật :

Anh-yêu-em-chân-thành.
 

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30