Vắng anh đời còn tôi với tôi...Ngất ngây men rượu say...Đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ...Cô đơn, cùng với tôi về...

Tâm trạng

Đóng

Tâm trạng

Từ 08-05-2009 đến 15-11-2009

Danh sách bài đã đăng

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 21:26 15-11-2009

Có những nối buồn .....em không thể nói ra
Có những nỗi buồn........ chỉ thoảng qua nhè nhẹ
Có những nối buồn .......tưởng chừng như rất khẽ
Nhưng nó làm .....đau nhói ......trái tim em




Có những nỗi buồn ...em đã phải ...lệ hoen
Em muốn mượn ....hơi men .....ly rượu đắng
Em mong rằng .....nỗi buồn ....sẽ phẳng lặng
Xóa tan hết ....bao sâu lắng .....trong lòng



Có những nối buồn .....ai có hiểu cho chăng ?
Nỗi buồn đó .....như mây giăng khắp lối
Có những nỗi buồn ...nỗi buồn ....không thể nói
Chính nó làm.... đau nhói ......trái tim em



Nỗi buồn nào ....em chẳng thể gọi tên
Ai có hiểu ....có thấu chăng ......người hỡi
Mong ...mong rằng .....người sẽ không trách tội
Vì nỗi buồn...... em chẳng thể nói ra



Có những nỗi buồn ......mà em muốn xóa nhoà
Nhưng ...chao ôi !!! người ơi !!! sao khó quá
Nỗi buồn ấy ...nào đâu như chiếc lá
Khi úa vàng ...gió cuốn ...lá bay đâu ???





Có những nỗi buồn ....nó in thấm trong đầu
Ngàn đời sau .....chẳng thể nào ...xóa nổi
Nỗi buồn đó ....ngàn đời ....không thể nói
Hỏi thử rằng .....người có hiểu cho chăng ?




Có những nỗi buồn .....như nhện lưới ...đan giăng
Rối tơ vò ...băn khoăn ...không lối thoát
Nỗi buồn đó ...dường như ....làm ....tan nát
Trái tim non ....đang ....rỉ ...máu ....vì buồn





Nỗi buồn nào ....mà chẳng có cội nguồn
Nhưng tại sao .....em buồn ....em không rõ
Nỗi buồn nào ....ai ai mà chẳng có
Chỉ khác là nguồn gốc ....có hay không ?


8fcf44f84127.gif image by giaiky2007

Nỗi buồn này ......sao lạnh giá cõi lòng
Buồn.... buồn lắm ....cả lòng em .....tê tái
Nỗi buồn đau .....tưởng chừng .......như tê dại
Rơi rớt hoài ...rơi rớt.......... những ..........niềm .......đau

  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 22:15 12-11-2009
    Nếu được sinh ra một lần nữa, tôi muốn được làm cây . Cây đã cắm rễ sâu vào đất thì dù đau khổ, dù bão giông cũng vẫn mãi ở đấy, không đi đâu cả..." Đôi khi nên buồn....
    Lời bình (1) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Nhật Ký! |
    Đăng ngày: 23:16 12-09-2009
    Có những khi cảm thấy cuộc sống này thật buồn, thật tẻ nhạt! Những cơn mưa lại đem đến cho người ta nhiều cảm xúc thường là buồn nhiều hơn vui nhưng tôi lại thấy yêu những ...
    Lời bình (19) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 11:14 08-09-2009
      Này anh, em thích mưa lắm đấy. Em thích mỗi khi mưa được lang thang ngoài đường, em hứng chí giang tay ra đón mưa, để mưa táp vào mặt ướt đẫm, thấy man mát và dễ chịu. N...
    Lời bình (1) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 00:02 07-09-2009
    Bài thơ đầu anh viết tặng em Là bài thơ anh kể về đôi dép Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết Những vật tầm thường anh cũng viết thành thơ Hai chiếc dép kia gặp nh...
    Lời bình (1) | Trích dẫn (0)
    Tìm tag: đôi dép

Hình ảnh trong blog

Sửa Đóng

Website yêu thích

Sửa Đóng

Website yêu thích

Thống kê

Sửa Đóng

Thống kê

  • Khách hôm qua: 1
  • Tổng số khách: 289
  • lượt xem hôm nay: 6
  • Tổng lượt xem: 1507
  • Bài viết: 20
  • Hình ảnh: 43
  • Lời bình : 77

Mô-đun 1

Sửa Đóng

du bao thoi tiet

Thủ đô Hà Nội
Ha Noi

Cố đô Huế
Co Do Hue

Mô-đun 2

Sửa Đóng

truyen hinh

Cổ Điển Thời tiết

 

R H
G S
B V

#