Thư mục: ĐỐI THOẠI VĂN NGHỆ SỸ |
Quan trọng
Đăng ngày: 23:12 24-11-2009

(Dòng sông bùn đỏ ở TN)
Thác lũ dòng sông ngầu đỏ
Cắt cứa vào long mạch Tây Nguyên
Phá tan tành
Không gian văn hóa cồng chiêng
Niềm tự hào của người dân Việt.
Giàng ơi!
Trời xanh ơi có biết?
Từ trong lòng đất ba zan
Nhức nhối một khối tủi hờn ung nhọt
Ngàn đời nay lẽ nào đánh mất
Con suối, con khe, núi rừng mùa chim chơ rao hót
Bài hát lứa đôi, hạnh phúc rừng già.
***
Con hươu đen giờ ngơ ngác với rừng khuya
Biết tìm chốn nao
Bốn bề cạm bẫy?
Bài học “nhân nghĩa” xa xưa còn đấy
Việc “yên dân” đâu phải chuyện bông đùa
Danh lợi phơi bày trước cuộc bán mua
Hậu quả khôn lường nào ai biết tránh
Một mai rừng xanh mọc cánh
Bay vào Hỏa Diệm sơn?

Đất nước ngàn đời gấm vóc, núi sông
Mang trên mình máu xương tiền nhân ngã xuống
Từng thớ đất Đắc Nông oằn mình đau đớn
Tiếng máy thét gào, tóe máu đất thiêng
Tạo hóa bày trò ưu đãi thiên nhiên
Chứa bên trong muôn vàn quặng quý
Trầm tích hóa sinh hoài thai bô-xít
Bả tiền tài mèo, cáo đều ham
Mùa động rừng thú dữ tràn lan
Suối đỏ ngầu, hoa pơ lang không khoe sắc
Chim chơ rao về đâu một mai em lên rẫy?
Tháng ba vào mùa cây cỏ xác xơ.




Cuộc sống của chúng ta có vô vàn những thứ quý giá đáng tr......
Đối thoại với Nhà văn Lưu Quốc Hoà Nguyễn Doãn Thành & nhóm PV thực hiện****************** ......
côhọctrò ĐẶCBIỆT Truyện ngắn Mưa bắt đầu rơi rả rích từ đêm hôm qua cùng với vài chiếc lá vàng lìa cành......
HOT...HOT... ĐỪNG CHẦN CHỪ... HÃY ĐẾN VỚI VNI CAFE !!! 25/11/2009@22h27 214 lượt xemChuyên mục: HOẠT ĐỘNG......
Sông hương ở Huế hay mô Mà sao mát dịu vần thơ ... - 20:40 23-11-2009
ãnin chào Sông Hương. cảm ơn bạn đã tặng bài thơ viết... - 12:50 18-11-2009
www.nhịncười.com nơi bạn không thể nhịn cười,... - 22:27 14-11-2009
cháu chào Bác!cháu thích mấy bài thơ của Bác lắm ạ! Ý... - 22:01 14-11-2009
Thì ra gặp người thân. Chúc SH một ngày mới vui vẻ nhé.... - 08:53 13-11-2009


SÔNGHƯƠNG 18:35 27-11-2009
Cuối tuần vui khoẻ chị nhé.
Mời chị dùng li cafe chiều này:
Binh Cuong Anh Hung 11:39 27-11-2009
Suối đỏ ngầu, hoa pơ lang không khoe sắc
Chim chơ rao về đâu một mai em lên rẫy?
Tháng ba vào mùa cây cỏ xác xơ....
Lại thêm một Lời nguyện cầu với các nhà chính khách .
Liệu Thiên đình có động lòng chăng Em ?
Một thực trạng buồn - Một nỗi lòng da diết qua những vần thơ của Em .
Chúc Em trai cuối tuần vui vẻ
Chị Bình
SÔNGHƯƠNG 00:22 27-11-2009
Cảm ơn anh đã ghé thăm và có chính kiến hay.
Vui anh nhé! Mời anh dùng Cafe nhé!
lan.hoang60 23:04 26-11-2009
Tui theo chân người bạn lén lút đến nhà tui, tui không biết đến nên chẳng có tách trà. Giờ sang đây đọc bài viết, đáng ra tui cũng lén xem rùi về, nhưng đi không đứt bức không rời nên đành ghi lại vài dòng này.
Tui rất tâm đắc bài viết này. Theo tui được biết chủ trương rất chặt chẽ về giải pháp trả ngay đất màu sau khi khai thác quặng theo trình tự cuốn chiếu. Tuy nhiên việc thực thi còn nhiều vấn đề đáng lo ngại, bỡi lẽ chính người trong cuộc nhìn thấy cái lợi ích của họ mà sợ họ quên hoặc làm ngơ đi cái lợi ích chung.
Mong sao mọi việc cứ răm rắp theo chủ trương chung đó. Nếu không thì người dân vùng hạ lưu chắc chắn sẽ vấp phải nhiều thương đau, chưa nói đến đời sống bà con, môi trường tại nơi ấy. Thôi, mời uống trà đi bạn.
CHÂN TÌNH 22:26 26-11-2009
Em chào anh!
Viết bài này là cả một tâm huyết nặng lòng với quê hương đất nước... phải không anh?
Cuối tuần thật vui nha anh!
SÔNGHƯƠNG00:18 27-11-2009
Chúc mừng những thành công mới của em nha. Dạo ni anh khá bận nên thỉnh thoảng mới ghé nhà em.
Vui nhé!
SÔNGHƯƠNG 10:10 26-11-2009
Chào anh MQD-VT!
Rất vui khi được anh ghé thăm. SH đã sang nhà anh đọc và ngẫm. Quả thật là rất thích thú về những kiến thức vô cùng phong phú trong đó. SH sẽ ghé dài dài.
Vui anh nhé!
maiquocdung_vt 09:35 26-11-2009
blog dành cho nghiên cứu văn hóa chính trị xã hội, trang mới của mình. bạn nào có nhu cầu tìm tài liệu qua nhà mới nhé
http://vn.myblog.yahoo.com/tantrithuc
Trần Kim Lan 05:01 26-11-2009
Đọc bài thơ của SH mà thấy thương núi rừng qúa! Thế nhưng, "đổi mới và công nghiệp hóa đất nước" cũng rất cần thiết, chỉ có điều là cách làm thế nào và những ai làm điều đó thì phải cần xem xét, tính toán kỹ lưỡng... để tránh hậu họa mai sau...
SÔNGHƯƠNG10:08 26-11-2009
Kính chị!
Đúng như suy nghĩ của chị và rất nhiều người tâm huyết với vấn đề này.
Vui khỏe chị nhé!
thanhtu_14111980 15:28 25-11-2009
Chim chơ rao về đâu một mai em lên rẫy?
Tháng ba vào mùa cây cỏ xác xơ.
Nghe vàn thơ rơi rơi. Những âm nhạc trầm bổng rất hay anh ạ!
TT chúc anh vui khoẻ mỗi ngày!
SÔNGHƯƠNG10:06 26-11-2009
Chào thanh Tú!
Cảm ơn em ghé thăm. Thanh tú chỉ khéo động viên. Chúc buổi sáng bình yên nhé.
Tạ Thu Yên 00:39 25-11-2009
SÔNGHƯƠNG13:16 25-11-2009
Buổi sáng vui nha. Sang nhà SH đọc bài xong "vã mồ hôi"
SÔNGHƯƠNG 23:38 24-11-2009
Hình như mọi thứ đều rơi vào quên lãng anh nhỉ? Chấp nhận phát triển kinh tế bằng mọi giá xem ra giải pháp bền vững đối với nóc nhà Đông Dương chưa dám chắc đã an toàn cho dân sinh và nhiều vấn đề sinh thái khu vực này.
Lợi nhuận chưa thấy đâu, vụ lũ lụt ở Phú Yên vừa qua là bài học đắt giá cho mỗi hành động của chúng ta.
Vui nhé anh.
NgườiLẩmCẩm@ 23:23 24-11-2009