Yesterday Is History, Tomorrow Is a Mystery, but Today Is a Gift. That Is Why It Is Called the Present!

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Nhật Ký |
Đăng ngày: 11:09 06-09-2009
Hôm qua Papa đi chùa thỉnh tượng Phật về phù hộ cho cả nhà để vượt những phong ba & khủng hoảng. Papa đã mua tặng Mami một bức tranh thư pháp "Bài thơ tặng Vợ" với những lời thơ rất Tình Cảm và tràn ngập Yêu Thương, như một lời thầm cám ơn đến một người Vợ Hiền, luôn hết mình vì gia đình, cùng cả nhà chống chọi mọi cơn sóng dữ của cuộc đời!!!

Tiếc là mình không được cùng Papa đi chùa nên không kiếm được ... "Bài thơ tặng Mẹ", nên cũng mượn bài thơ này để cùng Papa cám ơn Mẹ Yêu Dấu!

Cầu chúc Mẹ được Khỏe Mạnh và chiến thắng được Bệnh Tật!!!
Con thương Mẹ nhiều lắm



Bài Thơ Tặng Vợ
Cám ơn em đã cho anh những tháng ngày hạnh phúc,
Biết thế nào là thi vị của tình yêu.
Dù vất vả suốt cuộc đời xuân sắc
Bước thời gian không phai nhạt nét yêu kiều
Em vẫn cười không thở than thắc mắc
Sống trọn tình trọn đạo dâu con
Sống vì chồng, lam lũ vì con
Vẫn thầm lặng vẫn dịu dàng trong nắng sáng
Anh yêu em không chỉ vì vóc dáng
Mà còn vì phẩm hạnh nét phương Đông
Kề bên em như tựa ánh nắng hồng
Anh chợt nhủ: chính em là tất cả!
- Thơ Tuệ Chiếu-

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30