Thư mục: Tổng hợp |
Em dừng lại ven đường tắt nắng
Nhìn bạn bè lần lượt rời xa
Trong không gian yên tỉnh buổi chiều tà
Em mãi ngắm mái trường...vắng lặng
Hai hàng dâm bụt khéo viến quanh
Mát lối đi về mướt cỏ xanh
Rào cao, ao rộng, tường vôi trắng
Tổ ấm tình thương tuổi học hành
Ba năm dài mài miệt mê say,
Yêu từng chiếc lá mỗi gốc cây
Sao khỏi chạnh lòng bâng khuâng nhỉ ?
Khi biết mai này sẽ đổi thay !
Ơi lớp học,từng góc phòng quen thuộc
Bục giản vơi đầy bụi phấn thời gian
Gió hát thênh thang điệp vàng ngã bóng
Ríu rít chim ca ... buổi nắng hồng !
Nhớ dáng ai nghiêng đầu ghé nón
Khi mưa chiều ướt áo mong manh
Nhớ mắt ai đưa giọt nắng trên cành
Trong ánh chớp long lanh lời hò hẹn
Yêu thật nhiều dáng thơ khép nép,
Chút làm duyên khi thấp thoáng bóng ai
Nét ngại ngùng trong gió thổi bay bay
Tà áo trắng của ngày xưa trinh trắng !
Thôi giả biệt mái trường em yêu dấu
Mai này đây lên đại học xa rồi
Mỗi lần qua thương nhớ ngậm ngùi
Hoài niệm cũ cả một đời xao xuyến !
Đây là bài thơ mình thích nhất trong năm học 12 của tuội mình.Bây giờ ra trường rồi n hớ ....nhớ lắm các bạn ạ !!