Thư mục: Mảnh vườn |
Yêu nhớ tặng một người Bạn !

Ngày xưa tôi củng như em
Thướt tha lọn tóc lưng ong áo dài ![]()
Ngày xưa cái thửa một thời
Mộng mơ viên phấn dệt đời em thơ ![]()
Ngày xưa ngày của ước mơ
Đẹp như tiên nử khi vang trống trường ![]()
Ngày xưa thôi đả muộn màng
Tôi sang ngang bước con đường chông chênh ![]()
Chín năm xa nẻo đường quen
Giờ nhìn em lại nhớ mình ngày xưa ![]()
Thôi rồi tạm biệt giấc mơ
Thôi rồi tạm biệt thẩn thờ em ơi ![]()
Nhìn em tôi lại ngở tôi
Nhìn em tôi lại lệ rơi lưng chòng ![]()
Thế là một thửa bằng không
Thế là bèo dạt đi vòng chân mây ![]()
Nhìn em tôi ước cầu may
Cho tôi một phút một ngày như xưa ![]()




bathien 06:43 26-11-2009
Thôi thì hãy cứ ước mơ
Một ngày xưa của thuở còn tuổi xanh
Biết đâu thuyền sẽ chòng chành
Chở không hết được giấc mơ ngày nào .
Thôi thì ...
Vui nhé mihmih , nay thơ viết tâm trạng nhỉ ?
phambachieu 06:33 26-11-2009
Giao mùa
Phạm Bá ChiểuThấp thoáng lạnh, thấp thoáng vàng lá rụng
Hạ chưa xa, thu đã vội đến rồi
Hạ trao thu một nụ hôn từ tạ
Phút giao mùa đẹp đến thế em ơi
Nắng vơi bớt nỗi niềm rừng rực lửa
Mưa chậm hơn trong vũ điệu êm đềm
Mây óng đỏ bỗng tươi vàng rạng rỡ
Gió nóng bừng bỗng lạnh mát dịu êm
Hồ con sóng bỗng nhẹ nhàng, trăn trở
Ánh trăng ngân cũng dịu lại mơ màng
Sông Hồng đỏ ngập ngừng không muốn chảy
Sương dùng dằng, nắng mới vẫn chưa tan
Là mùa hạ hay vào thu em nhỉ?
Nói đi em Hồ Tây sóng lặng im
Phải thời khắc giao mùa xinh đến thế
Tình vào thu mà lửa hạ trong tim?
Em có thấy phút giao mùa lộng lẫy
Hạ trao thu bao thắm thiết nụ hôn
Anh hạ đỏ em thu vàng óng ả
Có lẽ nào nụ hôn ấy cô đơn?

TẶNG BÀI THƠ LÀM WEN NHA BẠNXinemdungbuon555 15:18 25-11-2009
Đường trường đánh vỏng đu đưa
Lắc lư cầu nhịp anh thừa biết chăng ?
Về đi, em chẳng biết rằng
Đường đi hiểm trở ánh trăng thì mờ
Em từng đoạn tuyệt giấc mơ
Quay đầu bến đợi anh chờ được không?
mihmih15:28 25-11-2009
Anh chờ bằng chử bằng thơ
Hay chờ bằng cả chân tơ tấm lòng ?
phuongthovan 11:25 25-11-2009
Ngày xưa chị cũng như em
Ngày nay chị đã qua thềm tuổi xuân
Ngày xưa chị đứng tần ngần
Ngày nay em đã trao thân cho người...
mihmih15:15 25-11-2009
Chả dại mờ trao anh ơi!
minhanh 10:06 25-11-2009
mihmih15:14 25-11-2009
Chúc minhanh củng vui &ấm áp !
phamngocdanh 22:19 24-11-2009
mihmih15:13 25-11-2009
Chúc vui anh nhé !
Xinemdungbuon555 20:11 24-11-2009
Bây giờ em đã đi đâu
Mà em nuối tiếc quay đầu ngày xưa
Con đường xa lắm ai đưa
Một mình em bước anh chưa thể lường
mihmih15:12 25-11-2009
Bây rờ bèo dạt chân mây
Nhưng lòng vẩn nối tiếc ngày mộng mơ
Đường trường đánh vỏng đu đưa
Lắc lư cầu nhịp anh thừa biết chăng ?
huynhngoc-emtraiLA 06:23 24-11-2009
mihmih15:08 25-11-2009
Hi..hi..!
Chúc bạn củng như vậy nhé !
nguyennilan 05:05 24-11-2009
Nhìn em tôi lại ngở tôi
Nhìn em tôi lại lệ rơi lưng chòng
Mih! hay độc đáo!!!
Chúc Mih vui nhiều
mihmih15:05 25-11-2009
Nghề giáo và cái nghèo với nhửng bất cập ngày nay đả làm tổn thương không ít đến danh dự của nhà giáo !
haixuanhxh 00:09 24-11-2009
Chưa đâu Đ/C ơi! Vẫn còn HOA ANH ĐÀO chán. Ban tổ chức họ quy định độ tuổi cho các quý bà đi thi từ 19 - 49 cơ nhé!
mihmih14:45 25-11-2009
Anh ah !
Nhà giáo nghèo thời xưa cùng với hoàn cảnh chung của đất nước thì rất đc tôn trọng .Nhửng bậc nhân tài từ mái trường nghèo mà sinh ra !
Còn ngày nay -Nhà giáo nghèo -nhất là vùng sâu xa miền núi ..thì cần đc nhà nước quan tâm và cộng đồng giúp đở mổi khi có tai họa bất thường
Cái mih muốn nhắc là "Muôn đời nhà giáo nghèo- song tấm lòng thì vô cùng thánh thiện "
haixuanhxh 00:02 24-11-2009
Chưa đâu Đ/C ơi! Vẫn còn HOA ANH ĐÀO chán. Ban tổ chức họ quy định độ tuổi từ 19 - 49 cơ nhé!
mihmih14:48 25-11-2009
Mih còn nhớ củng có nhửng cuộc thi giành cho nhà giáo song phần thưởng thì rẻ rúm chứ không như trong các nghành nghề khác -Anh ah !
haixuanhxh 21:21 23-11-2009
Đ/C Mihmih sang năm 1010 về VN thi hoa hậu những
phụ nữ thành đạt đấy nhé. Hy vọng
mihmih22:38 23-11-2009
Mờ mờ khi ấy em rà roài thì tính sao anh /
huynhngoc-emtraiLA 21:09 23-11-2009
mihmih22:36 23-11-2009
MinhThư_ VẫnThế 19:04 23-11-2009
Chúc mihmih tối vui vẻ ấm áp
mihmih22:35 23-11-2009
Người Nghĩa Hiệp 10:03 23-11-2009
Bao giờ lại đến ngày xưa
Cho dòng nước ngược đủ vừa yêu em!!!
mihmih22:34 23-11-2009
Melody-Tran 08:51 23-11-2009
một tuần mới tràn đầy năng lực làm việc thật oki nhé
mihmih22:32 23-11-2009
Orlynok 21:24 22-11-2009
Dem hoa cho Co giao ngay xua ne . Sao lam bai buon hiu buon hiu vay mihmih ? Cuoc song doi thay , hoan canh doi thay , dung de chanh long bao gio nha Mihmih . Om Mihmih 1 cai cho het buon ne
mihmih22:56 22-11-2009
Vâng !Ấy là một chút hi..hi...!
Green-sky 20:36 22-11-2009
Mẹ của em ở trường
Là cô giáo mến yêu
Cô dạy em học vẽ
Cô sửa áo cho em.
Những lần cô sửa chữ
Cô nắn nót tay em
Những lần cô dạy hát
Cô bắt nhịp một hai
Cô dạy lớp mẫu giáo
em nhớ hoài không quên.
mihmih22:54 22-11-2009
Vâng !Vần thơ của Bạn làm Mih nhớ lại ngày đầu vào học lởp vở lòng
"Mẹ của em ở trường
Là Cô Gíáo mến thương "
Và nhớ mải không quên !
haixuanhxh 12:16 22-11-2009
Ngày xưa từng học làm thày
nhưng nghề sư phạm đã đầy thân tôi
đẩy lên miền núi xa xôi
mười năm đằng đẵng, xin thôi tôi về...
mihmih22:47 22-11-2009
Nghề nao củng đẹp như mơ đó mà !
somali_tonyki 10:16 22-11-2009
CHỦ NHẬT AN LÀNH ÂM ÁP VÀ TRÀN ĐẦY NIỀM VUI CÙNG VỚI HẠNH PHÚC EM NHÉ!
mihmih22:40 22-11-2009
Changnhaque 07:40 22-11-2009
Xin cảm ơn mihmih ghé thăm nhà có những sẻ chia trong ngày NGVN.
Chúc mih ngày cuối tuần và mỗi ngày đều là những ngày vui!
mihmih22:39 22-11-2009
Người Nghĩa Hiệp 06:24 22-11-2009
Chúc em ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc!!!
mihmih22:37 22-11-2009
nhinhi 00:26 22-11-2009
Ngày xưa thấp thóang đâu đây
Biết bao mộng đẹp... mỗi ngày thêm xa.
mihmih22:36 22-11-2009
Bằng lòng làm vậy biết đà làm sao ?
vutuan's 00:25 22-11-2009
mihmih22:27 22-11-2009
Bông Lúa Vàng 23:50 21-11-2009
mihmih22:25 22-11-2009
Cảm ơn Chị Lúa Vàng !Cái ngày xưa là ngày của mơ ước mà !Hi..hi..
Người Nghĩa Hiệp 12:35 21-11-2009
"Chín năm xa nẻo đường quen
Giờ nhìn em lại nhớ mình ngày xưa
"
Cơ bản là nhớ người yêu đấy!!!
mihmih22:27 21-11-2009
Minh Thư 11:23 21-11-2009
Cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc nhé mihmih ơi...!!
mihmih21:38 21-11-2009
myliengiuly 07:17 21-11-2009
mihmih21:36 21-11-2009
lengkeng 04:02 21-11-2009
mihmih21:35 21-11-2009
myliengiuly 21:38 20-11-2009
mihmih21:34 21-11-2009
* MèO cÔng chúa @* 21:32 20-11-2009
mihmih21:34 21-11-2009
Greenfield 20:45 20-11-2009
mihmih21:33 21-11-2009
Melody-Tran 20:26 20-11-2009
Cho tôi một phút một ngày như xưa
..bước sang sông thì phải lụy đò rồi...làm sao mà ước quay về tuổi thơ hả người đẹp
sáng nay em dẫn nhóc đi chúc mừng thầy cô nhìn trường ,thầy cô và nghe bài hát ngày ngày đi qua con đường nầy hoa điệp vàng ....
nghe mà bồi hồi cảm xúx ghê chị ơi tuổi thơ là qùa tặng tuyệt vời nhất cho mỗi một ngưòi đúng không mihmih...qua rồi thì chỉ có ước thôi...
thăm chị chúc một đêm ngon giấc nhé.thơ chị làm hay lắm đấy
mihmih21:33 21-11-2009
Minx 20:18 20-11-2009
mihmih21:32 21-11-2009
HOA MƯA 10:20 20-11-2009
mihmih21:31 21-11-2009
lengkeng 03:25 20-11-2009
ngày 20-11 xin chúc các thầy các cô sức khoẻ
mihmih17:12 22-11-2009