Danh sách bài đã đăng

Sửa Đóng
Thư mục: Chút thơ tình |
Đăng ngày: 16:38 15-11-2009

     Mùa để hoài niệm, mùa để những bàn tay đi tìm hơi ấm bàn tay, cả mùa để lo toan bươn bả... Nhưng khi viên sỏi thời gian rơi hút đáy, sẽ vọng lên những âm để đợi chờ.

               Bài thơ tình tôi viết giữa đêm đông
               Vào khoảng trống đầy mông lung lạnh giá
               Câu yêu thương lạc trên miền đất lạ
               Chẳng đến được người đã qúa xa xôi ?

               Muốn gửi về đâu tha thiết đôi lời
               Tôi chỉ biết nhìn sương trời giăng trắng
               Tìm ánh sao đông trên dòng sông lặng
               Lạnh tiếng thở dài sầu lắng tâm tư

               Đông đã về se sắt những trang thơ
               Tình đã qua, biết bao giờ trở lại
               Còn lại thôi chút ân tình cách biệt
               Rầu rĩ cuộc đời, oán kiếp đơn côi

               Bài thơ tình tôi đang viết cho tôi
               Cơn gió lạnh cuốn rời xa mơ ước
               Đến nơi nao nếu người em thấy được
               Xin hãy động lòng, dừng bước tâm giao

               Tôi vẫn yêu em như những ngày nào
               Nghe ký ức thường dâng trào khao khát
               Hoài niệm tiếng yêu làm sao lạnh nhạt ?
               Nhung nhớ tràn đầy, Đông hát ai nghe ?


  • co 1 TEM ma` cha? bik dan' cho~ na0`

    ( khon^ hon` thy` thay bai` khac' de? hat bai` roi` ah` ma` chon. cai bai` hat' chan' gan` chjt' )ren^ ren^ ri? ri? diec' het' ca? tai

     

  • me^ em na0` ma` lam` tho* ghe the'

    co' the? sanh' ngang voi' tho* tinh` Nguyen~ Binh' dc hok nho`

  • sao anh viet bai nay o ve buon vay

    mua dong nhung cung dung buon nhu vay chu, fai ko?

    yeu doi len di nha

     

  • Đây là lời bình riêng
  • ..........
    Bài thơ nào Anh đã giử trao
    Làm sao Em quên khi lòng vẫn bồi hồi  sao xuyến
    Những bối rối vẫn cháy bỏng như ngày đầu quen Anh
    Khi bỗng chốc  Nó biến thành .......kỷ niệm
    .....................
    Lãng mạn thế MLười tuần mới vui nha mọi việc như ý


    Thanks Lê nhá
  • Báo cáo

    arsenal_baby 23:30 15-11-2009

    he he e rat thich 4 cau cuoi bai tho nay cua anh .  Doc ma thay long minh lanh gia hiiiii

                   Tôi vẫn yêu em như những ngày nào
                   Nghe ký ức thường dâng trào khao khát
                   Hoài niệm tiếng yêu làm sao lạnh nhạt ?
                   Nhung nhớ tràn đầy, Đông hát ai nghe ?

  • Đọc xong thấy lạnh hơn là thế nào, ối giời ui. Gruuuuuu

    Chăn 37* free ...
  • hic. Mất tem.

    Đã đọc thơ.

    Chúc mèo lười có 1 tuần làm việc chăm chỉ, ko đc lười đâu

    Hồi này cô thế nào rùi?
  • Báo cáo

    O'Star lem''''' 17:22 15-11-2009

    Photobucket

    Chúc mọi người ngày chủ nhật có nhiều niềm vui và hạnh phúc

    15/11/2009

    by Lem

  • Báo cáo

    Hoacomay 16:50 15-11-2009

    Temmmmmmmmmmmmmmm!
    Báo cáo: Chị đã vào đọc thơ!
                                                      Đông hát nhé, chị NGHE!
    Lẹ zậy trả TEM nè:
  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 17:17 04-11-2009
    "Em yêu! Hôm qua em hỏi anh rằng anh đối xử với em tốt chừng nào. Nhất thời anh chẳng nghĩ ra gì cả. Qua một đêm suy nghĩ, cuối cùng anh cũng nhớ ra mấy điểm anh đối xử t...
    Lời bình (14) | Trích dẫn (0)
    Tìm tag: tình yêu, noel
  • Thư mục: Chút thơ tình |
    Đăng ngày: 00:01 01-11-2009
    Một chiều chớm đông se lạnh Anh lang thang dạo vỉa hè Phố vắng người hồn tĩnh lặng Gửi em nơi đó có biết chăng ...   Khi mùa đông đã gõ cửa Anh...
    Lời bình (3) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Chút thơ tình |
    Đăng ngày: 11:53 21-10-2009
     Dư Âm              Sao vẫn còn đọng lại chút dư âm Bản tình ca cuối mùa thu thuở trước Dòng thờ...
    Lời bình (11) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Chút thơ tình |
    Đăng ngày: 00:11 16-10-2009
    Tặng các chị em nhân ngày 20/10 ***                        ...
    Lời bình (14) | Trích dẫn (0)
    Tìm tag: 20/10
  • Đăng ngày: 23:09 11-10-2009
    Còn Mãi Với Thời GianSau một buổi chiều đi chụp ảnh cùng chị Tháng Tư và Đôi Mắt Playku, ML show ít hình cho bà con coi nè   ...
    Lời bình (14) | Trích dẫn (0)
  • Đăng ngày: 21:14 08-10-2009
                            Hồn Phố         &n...
    Lời bình (14) | Trích dẫn (0)
    Tìm tag: Hà Nội xưa
  • Thư mục: Góc Riêng |
    Đăng ngày: 12:56 06-10-2009
    Sometimes, we're just like the weather Changing by day after day As long as we'll be together Storms will pass away I said I would guard and protect you Keep you fr...
    Lời bình (6) | Trích dẫn (0)
 

R H
G S
B V

#