Thư mục: Tổng hợp |
Rồi cuối cùng mình cũng chia tay
Anh đi về một phương
Nơi không còn em đứng đợi
Nơi không còn những buổi chiều hò hẹn
Và những ngày hai đứa chung đôi
Rồi cuối cùng mình cũng lạc mất nhau
Dấu nhớ thương xưa chưa dành cho ai khác
Dẫu chưa một lần em – anh cùng bật thốt
Mình chẳng còn yêu nhau…
Ta chẳng thể nào thuộc mãi về nhau
Nẻo đường ngược xuôi ai còn ai mất
Anh hãy cứ bước về nơi tình yêu có thật
Em đau một lần, rồi cũng chóng nguôi thôi
Rồi cuối cùng mình cũng để nụ hôn
rơi !!!
[ ĐHH ] Dương Bình 16:24 08-10-2009
muathu09:05 09-10-2009
híc hic
Lau lau em cứ hù dọa chị k
chắc bị đau tim mất
Chúc ngày mới nhiều niềm vui mới nhé
Hoanghung_bc 17:35 06-10-2009
Hoanghung_bc 14:14 06-10-2009
tuần mới hy vọng đừng rơi bất kỳ thứ gì
muathu14:16 06-10-2009
Em hok muốn rơi mà tự nhiên ng ta để nó roi chứ em nào múôn