Thư mục: Tổng hợp |
Quan trọng
Đăng ngày: 03:07 29-11-2009
HẠNH PHÚC
Một ngày thơ nhạc bình yên
Một ngày hạnh phúc thắp lên nụ cười
Một ngày sắc ngọc sắc ngời
Trong như gấm vóc đất trời xuân sang
Ngọt ngào năm tháng dần sang
Để ta mơ ước lật trang thơ nhàn
Để ta khúc hát giăng hàng
Đong đầy một nải chiều vàng lên ngôi.
Để ta hét giữa đất trời
Ngày ta đang sống rạng ngời yêu thương.
Để ta đôi mắt tím hường
Lại say chân bước - yêu thương tràn đầy
Thơ thơ nhạc nhạc đắm say
Gói cả tháng ngày trong tiếng đàn tơ
Hứa rồi chăm chỉ sớm trưa
Học hành đến độ trăng thưa sao mòn
Buồn ư? một chút cỏn con
Cho thêm hương vị cười giòn đáng yêu.
Tan vào chín khúc phiêu diêu
Ngẩng đầu ngày mới yêu kiều đã sang!
2 giờ ngày 29 tháng 11 năm 2009
HÀ VÂN VIẾT TRONG TRÀN ĐẦY XÚC ĐỘNG


- 12:25 28-11-2009
chao bạn jw!MXX41VKGGRk3139eywotg3ewMoQmx6VD6g-- chúc bạn tối ấm... - 20:22 27-11-2009
... - 14:45 25-11-2009
Blog bạn đẹp thật ấy,vào blog mình chơi đi ,co gi goi dien... - 22:59 24-11-2009
Blog bạn đẹp thật ấy,vào blog mình chơi đi ,co gi goi dien... - 21:45 24-11-2009


PhươngThy Cách đây 59 phút
Chúc chị cuối tuần nhiều vui vẻ
SONDUONG 05:17 29-11-2009
ndiendan 04:52 29-11-2009