Thư mục: thơ |
Mấy tháng trước có dịp lên TP. Thái Nguyên công tác, may mắn có dịp ngồi uống cafe và nói chuyện phiếm với chị Thúy Quỳnh. Được biết chị công tác trong Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, chị tham gia làm báo và sáng tác văn học. Lúc về chị cho địa chỉ blog và hẹn gặp nhau trên blog để giao lưu. Do công việc quá bận nên cũng chưa giao lưu gì được, chỉ mới đọc được vài dòng trên blog của chị. Có một bài thơ mà Hưng thích, xin post lên đây để các bạn cùng thưởng thức, chia sẻ!
TÌM CHƠI TRÊN NET
Gõ tên một người ta yêu
hiện lên ngàn chân dung trong xưởng vẽ thế gian
vẫn nhận ra khuôn mặt có cái nhìn thẳng ngay
và tiếng cười ấm sáng
Gõ tên một người ta ghét
màn hình chợt tối
những con chữ gõ mõ khua chiêng
công kênh một cái tên chạy lòng vòng cõi ảo
Gõ tên mình
gặp hàng hàng link
đường dẫn đến những khoảng trời bầu bạn mát trong
đường chui vào góc tối tăm của kẻ chơi ác
hoá ra đi từ cõi Người sang cõi Giả Người
chỉ một cái click
Gõ hận thù
hiện ra bốn trăm mười bảy nghìn kết quả
gõ yêu thương
sáu triệu hai trăm bảy mươi nghìn
hoá ra trên đời này
yêu thương vẫn còn lớn gấp bội lần thù hận
Gõ mùa xuân
bật ra những trời xanh rực rỡ đào, mai
hoa còn thắm thế kia, lòng người sao lại nhạt
Cảm ơn net
Cho ta hiểu
cần save gì trong trái tim ta.
(Thơ: Nguyễn Thúy Quỳnh)
mai 13:51 25-11-2009
C0p 86 00:22 24-10-2009
cuoidoi_ngaothe1188 22:58 03-10-2009
๑۩۞۩๑[♥Mem-Hoàng Gia Hội♥] [♥the wind♥]๑۩۞۩๑ 10:51 02-10-2009