Thư mục: Tổng hợp |
Quan trọng
Đăng ngày: 13:08 07-04-2009
Đêm Khuya và Ta.
“…Gác lạnh về khuya cơn gió lùa
Trăng gầy nghiêng bóng cài song thưa…”
Có những đêm dài
Bên ngọn đèn dầu canh khuya tâm sự
Chồng sách vở bỏ bừa không thứ tự
Ý thơ làm bè bạn
Dẫn hồn ta phiêu bạt giữa mây ngàn
Có ai biết:
Những ngày bình yên xa xôi ấy
Tiếng ve kêu rộn rã suốt đêm hè
Một nơi xa kia có chàng Sĩ tử
Cặm cụi mài kinh sử, thệ công danh
Năm tháng dần trôi,…
Bóng ta lăn khẽ bên đời
Ta lớn lên hăm hở, bước vào một trang mới
Bôn ba khắp chốn thăng trầm nhiều nơi
Ước mơ nhiều, rồi lo toan, trăn trở
Tương lai đang mở…Đời người phù du...
Đêm nay, Ánh trăng vàng man mác
Gió khuya thổi vi vu
Hòa vào bài thơ tình Người từ cuộc sống
Cứ miên man, khi lòng Ta xao động
Mộng mãi hoài, sao con chữ vẫn chưa xuôi
Và đêm nay ta buông thảng sự đời
Tìm về với thuở Hàn vi kỷ niệm
Làm bạn cùng Gió, Trăng ,Mây
An nhiên tự tại lúc này là Ta
Đêm trôi qua,
Ngọn đèn dầu dường như đã cạn
Trăng vàng, Mây xoay vần quanh
Nỗi niềm Ta, ai bày tỏ chân thành
Trà tâm giao cho đêm khuya bớt lạnh!
Đời là thế ! Bao mệt nhoài , ganh nạnh
Sao cứ mãi đắm chìm hoài khổ giành tranh
Thanh thản lòng ta giữa cõi Hư vô
Tiếp bước đi trên đường đời huyễn hoặc
Vì biết rằng Đời còn vạn điều hay..
“ Có ai ngồi đếm mùa nhung nhớ
Nỗi niềm này đầy lại vơi, mỗi mùa tiễn đưa một Người”
Đêm khuya 7 – 4 – 2009
Dr_ Langtukiem Kelvin