Thư mục: Tổng hợp |
Quan trọng
Đăng ngày: 00:17 26-11-2009
- 12:48 28-11-2009
Avatar của anh... - 21:25 26-11-2009
... - 02:19 26-11-2009
a ơi sang làm thơ mí e - 13:42 25-11-2009
- 03:06 22-11-2009
"Em ra đi cho gió về lạnh lẽo ..... Để đông buồn lặng lẽ nỗi cô đơn”
"Đường dài tăm tối anh lê bước... phía cuối con đường vắng bóng em..."
"Anh đã đánh rơi giọt
nước mắt xuống đại dương,
khi nào có 1 ai đó tìm ra nó thì đó cũng là lúc anh hết yêu em... babe"
"Làm sao có thể bắt lá thôi đừng rụng khi mùa thu
tới...
Làm sao có thể bắt trái tim thôi nhớ mong khi đêm về...?"
"cần bao nhiêu nắng để làm khô 1 dòng sông?
cần bao nhiêu mưa để cuốn trôi 1 xa mạc?
Cần bao nhiêu đêm để quên đi 1 nỗi nhớ !....."
"Thu tàn lệ ẩn lòng ôm hận... Đông sang băng giá tim nhói đau..."
"em ra đi cho mùa thu là mãi mãi... phủ xuống
đời anh vàng vọt những nỗi đau..."
Chẳng biết mai này mưa có bay? Nhớ chăng ngày
cũ nắng còn say.
Người đi đi mãi, xa xa mãi. Người hoài hoài đợi, nhớ nhung ai?
Em xa rồi còn đây bao thương nhớ Guitar buồn cùng tiếng hát gọi thời gian
Em ra đi đầu không ngoảnh lại Tâm hồn anh phiêu cùng điếu thuốc tàn...!!!
Lỡ một lần trong cơn mưa bất chợt .... Em lại về giữa giông tố đời tôi
"vẫn đó phố cũ đường xưa...còn đâu hơi ấm đông xưa bên người...


Bình luận mới nhất
Sửa ĐóngBình luận mới nhất
gửi người tôi yêu-
vòng quanh ...
-
bi giờ m...
-
"Chỉ ...
-
chúc bạn ...
(Tiểu thư khó tính)
00:23 26-11-2009
(xukachan)
10:04 19-11-2009
(๑۩۞۩๑ lawyer.huong๑۩۞۩๑)
16:38 12-11-2009
((¯`'•.¸ ¯°•Mr:ngốc_tn•°¯ ¸.•'´¯))
10:40 06-11-2009
nothing to lose-
ảnh mà an...
-
anh có kái...
-
E cũng thí...
-
em cũng thi...
(xukachan_hanami)
18:58 23-11-2009
(xukachan_hanami)
18:40 20-11-2009
(buituyet90@yahoo.com)
11:17 19-11-2009
(xukachan)
10:08 19-11-2009
NHỚ MÙA THU XƯA-
Hello!pác H...
-
gi ma tam tr...
Tất cả lời bình(buituyet90@yahoo.com)
20:02 16-11-2009
(Ta^y Ngo^/c!!!)
10:27 16-11-2009